Chuyện là mình vừa có 1 chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu xuất phát từ Phần Lan. Mình dừng chân và ở lại trong 1 dom tại Bordeaux (Pháp). Đến nơi thì biết phòng lẫn lộn cả nam và nữ nhưng đành chịu. Đi dạo quanh các đường phố và nghe những sweet melody xong thì về phòng nghỉ. Sáng hôm sau thức dậy, mình ra khỏi phòng để làm vệ sinh các nhân nhưng vừa quay lại thì không thấy ví của mình đâu nữa. Mình ôm mặt khóc vì trong đó là toàn bộ tài sản của mình 1000 eur và 1 số giấy tờ. Rất may mắn là visa và passport của mình vẫn còn trong túi đồ (vì to quá nên mình ko để trong ví). 1 anh bạn người Tây Ban Nha thấy mình khóc quá thì hảo tâm cho mình 50 eur. Mình phải gọi điện cho chị để mua vé giúp mình về lại Phần Lan và cầm 50 eur sống hết 2 ngày 1 đêm (1 đêm nằm ngoài sân bay). Rất may mắn là về lại được Phần Lan, tuy chuyến đi ko vui vẻ gì nhưng nó cho mình nhiều kinh nghiệm. Chúng ta phải cẩn trọng trong các chuyến đi du lịch, ngay cả đang ở những đất nước văn minh hiện đại nhất nhé các bạn.