Các bạn đi du lịch Phú Quốc giờ nên cẩn thận hơn nhe, mình mới đến đó xong đây, cảm giác thật là thất vọng với cách người ta làm du lịch tại đây, Phú Quốc không khéo đang biến thành Vũng Tàu hay Nha Trang với những chiêu trò chặt chém du khách; này nhé tin vào thông tin trên mạng, mình và gia đình ghé quán Lê Giang ăn sáng, sơ ý không hỏi giá trước nên phải trả 40k một tô hủ tiếu lèo tèo vài miếng mực, không như trên các web du lịch “chỉ 25K / 1 tô”, ghé Bãi Sao thuê 1 bàn và 8 ghế bị hét giá 500k, chạy qua Gềnh Dầu ở đầu Bãi Dài có rẻ hơn 200k/ bàn 8 ghế, cơm 60k/ 1 thố, còn chén cho thuê 10k/ cái, cuối cùng tụi mình bóc cơm bằng tay do không chấp nhận cái giá vô lý đó. Đến Phú Quốc các bạn nên chừa quán Lê Giang ra và hỏi giá trước nếu không khi về mang thêm bệnh tức, còn lại các quán ăn ven đường 30/4 rất ngon và rẻ như bánh canh Đèn dầu 20k ….. mong các bạn đến Phú Quốc vui .