Mới đây vào ngày hôm nay 07/04, tôi đã nhờ một người bạn dẫn đến tham quan khu du lịch Bình Quới 2 và tôi muốn lưu lại những hình ảnh đẹp để khoe bạn bè, tôi đã dùng máy ảnh 60D Canon một loại máy bán chuyên để lưu lại những hình ảnh đó. Mới đầu tôi có ấn tượng rất tốt vì khu dịch dựng cảnh rất đẹp và tôi cũng hy vọng dịch vụ của cũng tốt như khung cảnh ở đây vậy. Nhưng tôi đã lầm, tôi thật sự hụt hẫng và khó chịu vì có một cô nhân viên nhắc khéo với tôi rằng ở đây chỉ được chụp hình chơi chứ ko được chụp hình chuyên nghiệp. Chụp hình chuyên nghiệp ở đây phải trả phí 300 ngàn một ngày (??)8-|
Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi lại cô rằng vì sao tôi phải trả phí trong khi tôi chỉ chụp hình chơi mà không phải chụp hình chuyên nghiệp như là hình cưới. Theo cô này nói rằng chụp chơi đơn giản là cầm một máy chụp hình từ điện thoại và máy chụp hình du lịch chứ không phải cầm một máy có vẻ pro như máy 60D, trong khi một anh chàng chụp hình cho người yêu bên cạnh bằng máy bán chuyên lại không thấy bị nói gì cả. 8-|
Tôi đã cố giải thích rằng tôi không chụp hình chuyên nghiệp, có chăng chỉ khác nhau là ở cái máy mà thôi. Sau đó tôi đề nghị gặp quản lý để trình bày rõ vấn đề nhưng dường như bất lực vì anh quản lý bảo tôi rằng đó là quy định ở đây và bắt tôi phải dẹp cái máy 60D của tôi đi và lấy máy chụp hình du lịch ra chụp thì sẽ không chuyện gì xảy ra (!!). Còn không thì tôi phải ra khỏi chỗ này. Tôi bảo tôi không chấp nhận được chuyện này vì nhiều người ở trong khu du lịch cũng chụp chơi bằng máy bán chuyên như tôi lại không thấy nhắc nhở, thì anh quản lý nói rằng sẽ có những người nhân viên đi nhắc nhở họ. 8-}
Tôi cũng bảo tôi sẵn sàng chấp nhận quy định của anh nếu như anh làm cho tôi thấy sự cương quyết về kỉ luật và quy định trước mắt bằng cách yêu cầu các cặp còn lại (tôi yêu cầu làm ở những cặp gần nhất đang chụp hình cạnh tôi) ở khu du lịch chụp chơi bằng máy bán chuyên đều phải nộp phí giống tôi thì anh này ấm ớ cho qua chuyện. Rồi anh kêu bảo vệ đuổi chúng tôi đi nếu như còn rút cái máy 60D ra lần nữa.:-<
300 ngàn không phải là một số tiền lớn đối với tôi nhưng cách đối xử với tôi vừa qua là một điểm xấu trong dịch vụ Bình Quới, cho thấy sự tham lam của một số quản lý làm dịch vụ làm gia tăng niềm tin: " Dịch vụ Vn tệ nhất trên thế giới"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1