Lâu lắm rôi mới có dịp trở lại Bình Dương. Ấn tượng đầu tiên là BD giàu và đẹp quá, đường QL13 láng o nên xe chạy rất nhanh.



Điểm đầu tiên chúng tôi ghé là chùa Bà, dù la 2ngay2 thường nhưng khách thập phương vẫn đến viếng chùa rất đông.





Rời Chùa Bà chúng tôi thẳng tiến đến KDL Đại Nam lạc Cảnh Văn Hiến, đây có lẽ là điểm đến mà chúng tôi chờ đợi nhất. Vừa thấy công chào ĐN là mọi người ồ lên vì công chòa và đường vào cổng chính quá đẹp và hoành tráng mặc dù có nét hơi lai kiền trúc Trung Hoa




Khu chánh điện rất hoành tráng, các nét trạm trổ điêu khắc rất tinh xảo, bước vào ĐN thấy mình thất nhỏ bé. Khu đền thờ thờ Phật, Vua Hùng, Bác Hồ, Bách gia trăm họ. Âu Cơ... Một điều thú vị là các bạn khi đến đây nhớ đến bảng Bách gia trăm họ tìm họ của mình nhé.






Bao quanh khu đền là dãy núi nhân tạo và sông nhân tạo dài nhất Việt Nam







Rời khu đền xe chúng tôi đến khu Vườn thú




Tha hồ mà chụp hình với cọp, tê giác... miễn phí hết nhé




Tôi rất may mắn chụp được hình Chúa tể sơn lâm đang mỉm cười với du khách này




Còn các chú gấu thì biết đứng lên chào khách đấy nhé





Còn tiếp nhé......