Đầu tiên mình khẳng định bài review này hoàn toàn mang tính chủ quan cá nhân, mình viết dựa trên chuyến đi thực tế của nhóm tại Đà Lạt, không vì mục đích quảng cáo hay PR :)
Phương tiện di chuyển:
Nhóm chọn đi xe khách Thành Bưởi, khởi hành lúc 8h từ Tp.HCM, đến ĐL vào lúc 3h sáng (mẹ ơi), mục đích là vì muốn đến sớm, dành ít thời gian ngủ nghỉ trc khi bắt đầu một ngày siêu đi bộ :DNhà nghỉ
: Tham khảo các bài review, cộng với mong muốn có một nơi ở ấm cúng nhưng lại riêng tư cho cả đám quậy, nấu nướng tụi mình đã chọn Homestay Cô Liên Đà Lạt.NGÀY 1: BÁNH MÌ HOÀNG DIỆU - LÀNG CÙ LẦN - QUÁN NGUYÊN BÁN DÊ NƯỚNG - QUÁN ĂN VẶT CÔ HOA - CHỢ ĐÀ LẠT - CÀ PHÊ SONG VY - QUÁN ĂN KHUYA SƯƠNG


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng sắp đi ĐL vào tháng 11 này
Mình muốn đi vườn dâu nữa,...
mà mình nghe nói đà lạt có nhìu thác ngoài datala, camly, peru , ko bik...
Sáng 8h mới mò mặt dậy, tụi...
Lúc tụi mình bắt đầu đi về là tầm 3h, trời bắt đầu đổ mưa, ta nói ĐL nắng thì không sao, mưa...