Trẻ thấp bé, còi cọc cỡ nào ăn món này cũng khỏe mạnh cao lớn vượt chuẩn
Thằng Tí con em 8 tuổi học lớp ba mà chỉ có 20kg, đi khám bác sĩ bảo bị suy dinh dưỡng, ít hơn cân nặng chuẩn hơn 5kg. Mọi người cứ bảo suy dinh dưỡng dễ chữa hơn béo phì nhưng em thấy kiểu nào cũng mệt cả. Như con em gầy gò cò hương, yếu như sên, hơn chục toa thuốc bổ bác sĩ kê đơn vẫn không xi nhê gì, trở trời là viêm họng sổ mũi dù đã qua đốt 3 tuổi.
Chữa tây y không được, em chuyển qua chữa bằng kinh nghiệm dân gian. Nghe nói có món ăn nào chữa suy dinh dưỡng là em nấu cho con em ăn ngay. Tuy nhiên, đâu lại hoàn đấy. Rồi công việc bận rộn quá em không còn thời gian chăm chút cho nó nữa, để nó tự chăm bản thân, đến lúc nhìn lại thì nó còn gầy hơn trước, xương sườn nhấp nhô từng đoạn.
Nói thật các mẹ, nhìn nó mà em xót. Thật ra nó ốm mà nó khỏe thì em không nói, đằng này nó cứ húng hắng ho suốt, em chỉ sợ nó bị viêm phổi ấy chứ.
Một hôm có ông bác ngoài quê vào chơi, thấy thằng bé ốm yếu quá, ông bảo sao không cho nó đi khám bệnh để xem nó có bệnh gì trong người không. Em bảo dạ cháu cho nó đi khám rồi, nó chỉ bị suy dinh dưỡng thôi ông ạ, mà cháu bồi dưỡng cho nó đủ các kiểu vẫn không khá lên được.
Tự nhiên em thấy ông vào nhà, lục lọi trong giỏ một lúc rồi lôi ra một cuốn sổ tay, lật lật giở giở một hồi rồi nói đây là món ăn trị bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em hay lắm, thằng Hà (anh họ em, con bác) cũng nấu cho con nó ăn mà giờ thằng bé béo khỏe, cháu xem rồi nấu cho thằng Tí ăn.
Em cầm quyển sổ thấy chi chít là chữ, toàn những bí quyết chữa bệnh này nọ theo kinh nghiệm dân gian. À, còn món ăn trị suy dinh dưỡng thì đơn giản lắm các mẹ ạ: Trứng cút 2 quả, gạo tẻ 150g. Nấu cháo nhừ thì đập trứng vào, nêm gia vị vừa ăn. Mỗi sáng ăn một bát. Ăn trong nhiều ngày sẽ có kết quả tốt.
À, trong sổ còn có đoạn này nữa:
Theo khoa học lý giải, trứng cút giàu dinh dưỡng hơn trứng gà. Loại trứng này chứa 13% protein, thường cao hơn so với lượng protein cần thiết trong một ngày. Đặc biệt, trứng cút rất giàu vitamin B với hơn 140% vitamin B1, nhiều hơn 80% so với trứng gà.
Vitamin B1 cần thiết cho việc tạo ra một loại men (enzym) quan trọng tham gia vào quá trình chuyển hóa đường và quá trình phát triển của cơ thể.
Ngoài ra vitamin B1 kích thích sự tạo thành một loại men tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn, kích thích cảm giác thèm ăn.
Khi thiếu vitamin B1 trẻ thường biếng ăn, mệt mỏi, nhất là trẻ lười ăn chất bột đường như bột, cháo, cơm… thì việc bổ sung vitamin B là cần thiết.
Ông bác kỹ thật, tin cái gì là phải có căn cơ.
Thấy món này đơn giản, dễ nấu quá (mà thông tin về nó rất thuyết phục) nên tranh thủ buổi sáng trước khi đi làm, em nấu cho con ăn. Sau một tuần thì thấy tình hình có vẻ khả quan, thằng bé mau đói và tự đi bới cơm ăn (chứ như trước kia mẹ la mỏi mồm, cơm dâng tận miệng vẫn không muốn ăn). Sau hai tuần nó lên được 1kg, nhưng quan trọng là trông nó có sức sống hẳn, da dẻ bớt xanh xao, lai ăn được mỗi bữa 2 chén cơm.
Sau một tháng thì nó hồng hào, lên thêm 2kg nữa. Thấy thằng bé ăn tốt rồi nên em ngưng cho nó ăn cháo.
Đấy, món cháo thần thánh của ông bác em vừa đơn giản lại ít ốn kém. Vậy mà nhờ nó, con em hết suy dinh dưỡng các mẹ ạ, trộm vía dạo này nó khỏe lắm, lại không bệnh vặt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1