Chào cả nhà,


Bé nhà em được 18 tháng tuổi nhưng đã 3 lần bị viêm tai giữa do rất nhạy cảm với thời tiết nên em thường xuyên phải vác con đi gặp bác sĩ. Do nhà em ở khu vực Pháp Vân, Hoàng Mai (Hà Nội) nên em cũng kinh qua một số phòng khám tai mũi họng ở đây. Em xin chia sẻ một số thông tin về các phòng khám ở quanh khu vực này cho các mẹ có nhu cầu.


1. Phòng khám của bác sĩ Hùng (Khu tập thể Kho 6 cũ, giờ là Ngách 673/33/2A Ngọc Hồi)


Bác sĩ Hùng hiện đang công tác tại Bệnh viện Nông nghiệp, khám ở nhà từ 4h30 chiều, vào tất cả các ngày trong tuần.


Phòng khám nhà bác rất sạch sẽ, gọn gàng. Mặc dù khám ở nhà nhưng bác rất cẩn thận trong khâu trang phục, em chưa thấy bác bỏ áo bloue khi nào cả.


Bác Hùng khám cẩn thận, kĩ càng lắm. Hỏi tiền sử bệnh cũng chi tiết luôn. Giá thành thì em cho là hợp lý. Cách đây vài tháng em khám cho con nhà em, em vẫn thấy bác khám nội soi tai với giá 100k nhé. Khám thường thì là 60k. Hút mũi và làm thuốc tai thì mỗi cái 50k. Mặc dù có tiếng là hay kê kháng sinh mạnh tay nhưng với bệnh nhân nhi thì bác cũng cân nhắc, đắn đo lắm.


Bác sĩ Hùng có tuyệt chiêu hút mũi bằng ống hút tự chế nhé. Nếu em không nhìn nhầm thì là "giun xe đạp" cắt ra ạ. Bác gắn một đoạn nhỏ "giun xe đạp" (làm từ cao su, rất mềm và nhỏ xíu như cái ống hút sữa) vào vòi hút rồi luồn sâu vào trong mũi. Em nghĩ như vầy thì hút sạch nhanh hơn thì phải. Bé nhà em hút mũi ở đây rồi, khóc như cháy đồi nhưng công nhận là sạch. Hôm nào đi hút mũi về là bú khỏe hẳn.


Điều duy nhất em sợ khi đi khám bác là bác bắt kiêng nhiều thứ lắm. Đợt bé nhà em bị viêm tai giữa lần đầu tiên vào đầu tháng 9, trời nóng dã man mà bác dặn phải kiêng quạt tuyệt đối vì bác bảo là gió quạt khiến mũi bé lâu khỏi nên càng chậm khỏi tai. Hậu quả là sau khi bé nhà em khỏi viêm tai giữa thì bị rôm sảy đầy lưng.


À, bác Hùng chỉ khám bệnh thôi chứ không bán thuốc nhé các mẹ.


2. Phòng khám tai mũi họng Mẹ và bé (Cách ngã ba Linh Đàm khoảng 300m)


Phòng khám này nằm ở tầng 2, nhỏ và sạch sẽ. Bên ngoài phòng khám có khu cho trẻ con chơi. Một cái cầu trượt và một nhà bóng (Bạn nhà em mê tít cái này nên khi nào đông, chưa tới lượt là ra chơi liền).


Anh bác sĩ đang làm ở đây tên là Trần Văn Oai, trước khi từng công tác tại Bệnh viện Xây Dựng, đang học thạc sĩ chuyên ngàng Tai mũi họng (Em nghe em Y tá kể thế).


Anh bác sĩ khám cẩn thận, nhẹ nhàng. Rổ giá hợp lý. 180k/ 1 lần khám nội soi. Tái khám sau khi khỏi hoàn toàn là 150k. Em nói là tái khám sau khi khỏi hoàn toàn là vì nếu sau khi tới hẹn khám lại mà chưa khỏi thì anh ý không lấy tiền khám đâu ạ. Vụ này sau vài lần đi khám em mới biết. Hút mũi thì 30k/1 lần. Ở phòng khám này, y tá để bé nằm ngửa rồi bơm nước muối sinh lý (em thấy ngâm ấm cẩn thận) để hút chứ không ngồi nghiêng đầu đâu ạ.


Anh này cũng không lạm dụng kháng sinh nhé. Nếu cân nhắc thấy cần thiết thì anh ấy mới kê thôi. Bé nhà em chữa viêm tai giữa ở đây khi bị tái phát lần 2. Sau 2 lần rửa tai và làm thuốc tai thì tai khô rồi. Nhưng vì bé nhạy cảm với thời tiết lắm, chỉ sổ mũi xíu là đã bị lại rồi nên em có cho quay lại khám lần 3 ở đây. Trộm vía, giờ chưa bị lại.


Phòng khám có sẵn một số loại thuốc hay dùng cho bệnh về tai mũi họng nhé. Giá thành thì cũng như ở ngoài tiệm thuốc thôi.


Về chính sách "hậu mãi", em thấy cả hai bác sĩ ở trên đều nhiệt tình và chu đáo nhé. Nếu đi khám, có gì bất thường hoặc thắc mắc gì mà gọi điện hỏi đều được giải đáp chu đáo, cẩn thận luôn.


Ngoài hai bác sĩ này, em còn từng cho con đi khám bác sĩ Hồi (Khu vực Thanh Liệt), bác sĩ Tuyên (Linh Đàm) và bác sĩ Dũng (Ngõ 20 Phan Đình Giót) rồi. Nếu mẹ nào cần thông tin, em sẽ review ạ.


Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với các mẹ ở khu vực phía Nam và đang băn khoăn tìm phòng khám tai mũi họng cho con ạ.