Nhóc Lớn chảy nước mũi, Nhóc bé khò khè... Stress quá
Chào cả nhà !
Tình hình là stress quá, làm việc không nổi, thức đêm bế con, ru con không ngại, nhưng quan trọng là thương chúng nó. Cơ sự là thế này:
- Đứa lớn: 28 tháng - 13.5Kg (giờ còn 12kg): Đầu tiên là chảy nước mũi (chảy hoài, chảy mãi) vẫn cho con bé đi học, rồi chẳng biết đâu dịch sốt virus làm con bé sốt cả tuần. Giờ đã khỏi và đi học rồi nhưng vẫn bị chảy nước mũi. Gọi bao nhiêu là bác sỹ đến nhà, rồi cho con vào viện Nhi, cho con vào Việt Pháp bác sỹ nước ngoài khám xì xồ rồi mà đến giờ vẫn không khỏi. Thấy bảo Viêm mũi dị ứng gì đó. Các đây cũng khoảng 9 tháng, con bé cũng bị y vậy và kết quả cuối cùng là do không điều trị được nên nó chuyển sang Viêm Tai Giữa phải, con bé khóc suốt, tai chảy nước vàng vàng, sau phải uống kháng sinh gì đó mới khỏi, thương ơi là thương. Bây giờ cũng bị y hệt, chảy nước mũi mãi, chẳng biết sao cho hết. 2 vợ chồng nhà mình thi nhau rửa mũi bằng Natri 0.9%, Staminar. lúc đầu uống cùng Coje không khỏi, sau nhỏ thêm Nemydexan cũng không khỏi, giờ chuyển sang dùng Pivalone 1% gì đó. Kết quả..... vẫn chảy nước mũi (Đến bây giờ được 1 tháng rồi). Tội nghiệp quá. Cả nhà có cao kiến gì không, giúp mình với.
- Đứa bé: 45 ngày tuổi. 5kg : Triệu chứng đầu tiên là mũi khò khè như có đờm. 2 vợ chồng lục đục gọi BS đến nhà, BS khám bảo yên tâm, lớn lên từ từ sẽ hết, cứ nhỏ Natri 0.9%. Sau khoảng 1 tuần khò khè, giờ chuyển xuống họng, ho húng hắng và thở cứ khò khè vì có cục đờm trong cổ hay sao ý. Lại lục đục gọi Bác Sỹ, Bác Sỹ đến soi họng, Tốt, nghe Phổi, Tốt, soi Tai, Tốt. Rồi bác sỹ bảo cho uống Siro Rinathiol gì đó để bớt ho + long đờm trong 3 ngày. Đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, mà triệu chứng chẳng thuyên giảm gì cả. Lại thấy cu cậu chán ăn nữa. 2 bố mẹ buồn não hết cả người. Chẳng biết làm gì hơn.
Có ai có kinh nghiệm hay chỉ giúp nhà mình với, chứ tình hình stress quá, tối thì bố ôm cô chị ngủ, mẹ bé cậu út ru. Đứa này khóc, đứa kia khóc, đến khi thấy 2 đứa không khóc nữa nhìn đồng hồ cũng 5h sáng rồi. Đi làm đầu óc không minh mẫn nữa. hic.. tự đặt câu hỏi không hiểu ngày xưa các cụ nuôi con thế nào ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bé nhà mình hồi nhỏ, dưới 2 tuổi cũng hay bị ho & sổ mũi. Cũng đi bác sỹ tùm lum mà...
mình ko cho uống kháng sinh đâu mà chữa như sau
- dùng prospan kèm quất hấp...