Các mẹ có con đi khám tại viện Nhi nên cân nhắc và cẩn thận nhé. Cách đây gần 2 tuần mình cho con mình đi khám lồng ngực vì cháu bị lõm xương ức. Bác sĩ khám cho con mình rất qua loa chỉ bảo vén áo lên xem chưa đầy 3 giây cho đi chụp MRI, mình chụp hết 1tr8 lấy kết quả về đưa cho bs, bs cũng không buồn xem phim mà chỉ lôi tờ KẾT LUẬN của phòng chụp phim ra đọc và phán 1 câu: hẹn lịch MỔ. Mình không kịp hỏi thì bị đuổi ra khỏi phòng vì bệnh nhân đông, ra ngoài đợi 30p thì chị y tá cầm sổ ra hẹn ngày đến MỔ. Cả nhà mình lo lắng mất ăn mất ngủ vì cháu có 8 tuổi. Đúng dịp này mẹ mình về nước và có bạn làm tại khoa Nhi bệnh viện Việt Đức, nhà mình quyết định đưa con đến khám và nếu mổ sẽ mổ tại đây vì về xương khớp thì đây là bệnh viện đầu ngành. Hôm mình đưa con đi Hội chẩn tại viện Việt Đức các bs xem và đọc phim MRI ( bên viện Nhi chụp ) thì nói con không phải mổ vì chỉ số HI dưới mức phải mổ và lúc đó mới lấy tờ KẾT LUẬN ra xem thì mới ngã ngửa ra là chỉ số HI thể hiện trên phim khác so với chỉ số HI bs kết luận ( nói luôn là hôm đó phòng hội chẩn có khoảng 10 bs bệnh viện Việt Đức ạ ). Nhà mình vẫn lăn tăn vì nghĩ 1 bệnh viện lớn nhất cả nứoc như Nhi TW mà lại yếu kém thế sao??? nên quyết định cho đi chụp lại, lần này bs trong bv Việt Đức cho con mình đi chụp cắt lớp vi tính 64 dãy thì kết quả cho ra chỉ số HI 2,67 ( chỉ số này không phải MỔ )


- Sổ khám cho con tại bệnh viện Nhi TW


- Kết quả chụp MRI tại viện Nhi TW


- Và đây là kết quả chụp vi tính cắt lớp 64 dãy tại bệnh viện Việt Đức.


Kết quả chỉ số HI nhé xem có khác nhau không?


- Viện Nhi là 3,47


- Viện Việt Đức là 2,67


Qua đây cho thấy sự tắc trách và yếu kém của 1 số bs của bv Nhi TW, nếu hôm đó bs khám cho con tôi xem phim thì có thể sẽ phát hiện ra sai sót của bs đọc kết luận phim thì con tôi và gia đình đã không phải lo lắng, vất vả đi khám lại tại bệnh viện khác vừa mất tiền vừa mất thời gian công sức. Hơn hết là con tôi suýt bị MỔ OAN vì năng lực trình độ YẾU KÉM và sự VÔ TRÁCH NHIỆM của 1 số bs bv Nhi TW.