Chào các mẹ, chia sẻ với các mẹ có bé 1 tuổi trở lên. đây là trải nghiệm thực tế của mình khi nuôi con. Không biết các mẹ thế nào chứ nuôi con với mình đúng là một cuộc chiến, bé thứ nhất phần lớn bà nội trông nhiều, nhưng con cũng ngoan, mình không phải để ý mấy. Đến bé thứ 2 này, chăm bé không đã khiến khiến cả nhà thực sự mệt mỏi, không kể ốm vặt triền miên, có tháng bé đi viện 2 lần mà vẫn không hết bệnh, đi bác sĩ liên tục. Từ đợt tháng 12, mình mua cho bé 6 hộp Healtkeytic, lúc đó uống hết 5 hộp, giờ đang uống 1 hộp còn lại. Mặc dù bé vẫn thi thoảng ốm, nhưng mình cảm thấy đề kháng của bé cũng đã tăng lên, mỗi lần ốm nhanh khỏi hơn trước. Nói chung thời tiết ngoài bắc này các bé khó tránh khỏi bị ốm vặt lắm, mình thấy con ốm nhưng nhẹ nhàng hơn trước cũng thấy mừng rồi.


Các mẹ có bé như bé thứ 2 nhà mình nên dùng luôn xem sao nhé!