Các con em hễ đi du lịch là say bí tỉ. Con bé thứ 2 mới 2 tuổi cứ hễ lên xe là nôn. Nhà e chẳng muốn đi đâu cả, chỉ ngồi ở nhà vì đưa nó đi thì ngại lắm. Theo dân gian là buộc gừng vào cổ tay nhưng vì con bé quá nên chịu, buộc xong là tháo. Có mẹ nào kinh nghiệm trong việc này ko? Nhưng chắc chắn là không cho con uống thuốc tây đâu vì con bé quá, không uống được. Cảm ơn các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng bị say xe kinh khủng lắm. Cứ lên xe là nôn voứi chóng mặt, muốn đi chơi lăm nhưng ngửi thấy mùi xe oto...
Mẹ thử cho dùng cái Satauxe xem sao. Mình mua về dùng cho mình rồi thì thoải mái lắm. Thấy loại này ghi là dùng được cho cả...