Tình hình là hôm kia trời mưa, gió và lạnh. Phòng em ở lầu 2 nên em đóng cửa lại hết và mở...máy lạnh (khoảng 26 - 27 độ) vì mở cửa ra thì gió lùa vào vừa mưa, vừa gióa, vừa sương mà đóng cửa hết thì ngộp ngạt lắm...Thế nhưng bà nội lên thấy vậy liền la nói trời lạnh mở máy lạnh làm gì. Thường thì con em ở nhà là bật suốt nên cháu quen rồi. Thế là bị la quá em đành mở cửa, bé đổ mồ hôi, chút chút gió ở ngoài lùa vào. Thế là qua ngày sau bé sốt. Có phải là do gió bên ngoài vào ko các mẹ? Bé sốt 38 - 39 độ nhưng em vẫn mở máy lạnh (27 độ) cho bé thoáng mát được ko?