Chào các mẹ. Mình muốn chia sẻ niềm vui. Hơi dài dòng tý, các mẹ ráng đọc nghe.


Bé nhà mình gần 3 tuổi rồi. Từ khi bé 6 tháng cho đến giờ, bé ngủ không ngon giấc, đêm nào cũng thức dậy lúc 1-2 giờ, chạy sang phòng bố mẹ chán rồi đòi sang phòng bà, hoặc quấy khóc v...v.. Đã đưa bé đi khám khắp nơi, vitamin bố đi nước ngoài mua uống cũng không tiến triển, bổ sung canxi cũng không ăn thua. Đã vậy bé còn kén ăn, chỉ thích ăn cơm với xì dầu. Mình có lúc ngồi khóc vì con.


Tình cờ có chị đồng nghiệp nói là ông của chị đang nấu cao ngựa bạch ở Bà Rịa, thế là cả nhà mình mục sở thị lên đó xem sao. Ông xã đánh xe đưa cả nhà đi.


Lần đầu tiên được thấy ngựa bạch thiệt, cả nhà mừng lắm. Ngựa mua từ Campuchia ( do anh của chị đó làm bộ đội biên phòng cửa khẩu tỉnh Tây Ninh), được ông cụ ( lính chiến đấu ngày xưa, gần 75 tuổi mà khoẻ cực) chỉ đạo nấu. Lúc nấu là nấu 1 con, còn 2 con thì thả ở Trường đào tạo bộ đội biên phòng Bà Rịa. Có mấy anh bộ đội không tin, đem tắm cho ngựa ( vì bán tín bán nghi) và kết quả là đúng ngựa bạch. Mắt trắng, lưỡi trắng..v.. tất cả đều trắng .


Mình muốn kể chi tiết để các mẹ biết cách phân biệt khi mua cao cho con ăn.


1 con ngựa 100ký, thời gian nấu cao hết 1 tuần. Cao thu được từ 3.5ký đến 4.2 ký.


Cao không tanh, không hôi.


Cách phân biệt cao ngựa thiệt là cho một ít cao vào nưới sôi để nguội, khấy kỹ sẽ cho ra màu nước trắng đục.


Các mẹ nhớ nhé. Đó là ông cụ bày cho mình biết đấy.


Mình mua 2 lạng về cho bé ăn. Mỗi tối trước khi đi ngủ cắt 1 tý hấp cách thuỷ với 1 ít mật ong. Lúc đầu hơi lạ miệng, bé khó ăn, sau đó 1 tuần, thấy mẹ nấu là chạy lại đòi ăn rồi. Khoảng 2 tuần là bắt đầu thấy tác dụng, bé ăn được nhiều hơn, ăn cả cá và thịt, tối ngủ ngon, không quấy nữa. Cả nhà mừng kinh khủng.


Mình mua cho mẹ mình 60 tuổi 3 lạng, bà uống gần 2 tháng rồi, và bắt đầu thấy tác dụng ( bà hay bị nhức các khớp tay chân khi dở trời).


Mình chia sẻ với các mẹ thật là dài dòng, lủng củng. Các mẹ đừng cười nhé.