Chào các mẹ, con gái em đang 15 tháng rồi, trước đây cháu ngủ khá ngoan, buồn ngủ là tự ngủ, trộm vía từ 10 tháng trở ra em chẳng bao giờ fải bế con ru cả. Sáng ngủ dậy bé tự tỉnh dậy, ko khóc mè nheo mẹ tí nào, còn nhoẻn miệng cười nhìn mẹ nằm bên cạnh nữa, hoặc khi ko có người lớn bên cạnh thì tự nằm mở mắt nhìn xung quanh, có hôm còn tự vớ điều khiển bật tivi lên nằm dựa gối xem như người lớn.


Nhưng đúng tầm hơn 1 tháng nay e thấy con e đi ngủ thì ngoan, nhưng lúc chuẩn bị dậy, tầm gần sáng (4h-6h) bé hay tự dưng khóc, có lúc khóc nức nở, có lúc khóc mè nheo bình thường, mắt vẫn nhắm, rồi tự ngủ tiếp, cứ như vậy 6-7 lần cho đến khi tỉnh.


E ko hiểu con e bị sao, bé ko bị ngạt mũi, ho hắng j cả, cả ngày chơi bình thường, ngủ trưa cũng ngoan. Thậm chí e còn phải chú ý giặt giũ chăn chiếu xem có fải có cái gì làm con mình khó chịu ko mà bé vẫn khóc lúc gần sáng. E đã search mạng về vấn đề này nhưng chỉ thấy nói về chứng khóc đêm của trẻ chứ ko thấy đâu nói về chứng khóc lúc sáng sớm như con nhà e cả. Có người mách e gói con dao lại để dưới chiếu, e làm theo nhưng bé vẫn khóc. Mẹ nào đã biết về trường hợp này chỉ giúp e với, e lo ko biết để lâu như vậy con e có bị ảnh hưởng j ko. E cảm ơn nhiều ạ.