Các mẹ ơi, bé nhà em đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, tự nhiên bé không muốn ăn gì cả, cứ đưa thức ăn vào miệng là bé mím chặt mối lại, khóc, lắc đầu, mắt nhắm nghiền mà nước mắt cứ dàn ra, mặt đỏ tưng bừng luôn nhất định không chịu ăn. Ban đầu em còn cho bé nhịn để bé ăn bù bữa sau nhưng đến bữa sau bé cũng ko ăn luôn, đến hôm nay là 3 ngày rồi, cả nhà cứ phải đánh vật với bé- hết bà ngoại, mẹ, ông ngoại, các bác, các anh làm trò hề đủ kiểu mà bé cũng ko thèm nhìn luôn. Thi thoảng bé quan tâm cái gì lắm mới há mồm và đút trộm vào mồm bé đựoc 1 miếng. Cứ đánh vật với nhau như thế cả ngày lúc được ít sữa, lúc được ít bột. Bà mệt nhoài, mẹ mệt nhoài+ lo lắng , lòng cứ thắt cả lại mà không biết vì sao nữa. Bé đang mọc răng, nhưng không sốt, ko có dấu hiệu quấy phá , vẫn bú bình thường. Em ko biết có mẹ nào con như thế không thì cho em biết phải làm thế nào với. Em định đưa bé đến Doctor nhưng mà mọi ngưòi lại bảo là nó ko sốt ko làm sao mà động cái là đưa đi bác sĩ thì tội nó ra.


Các mẹ cho em lời khuyên gấp với. em stress thì thôi cố mà chịu, nhưng bé thì gầy đi trông thấy rồi.


Rất mong tin các mẹ...