Topic này để chia sẻ với nhưng ai đang bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu kèm trầm cảm.
Giờ phút này đây mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chỉ cách đây hơn 10 ngày thôi mình còn đang "chán đời" kinh khủng với căn bệnh trầm cảm, lo âu. Suốt hai tháng tròn mình vật lộn với nó, những ngày tháng ấy thật kinh hoàng, nó không phải nỗi buồn chán thông thường, mà chính là bệnh. Trầm cảm đã và đang là một bệnh khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nó khác nỗi buồn thông thường ở chỗ là khó có thể tự khỏi, không phải "chán đời" thông thường mà là "chán tất cả" - bạn không còn hứng thú với bất kì việc gì trên đời nữa, kể cả ai đó có cho bạn rất nhiều tiền cũng không hề thấy hứng thú. Và mong ước của bạn đó là được .... chết. Đó chính là trầm cảm.
Mình muốn lên đây chia sẻ với những ai đang bị trầm cảm cần giúp đỡ, vì người bệnh trầm cảm rất cần được giúp.
Về hoàn cảnh bệnh của mình, mình là năm nay 28t, sức khỏe vốn rất tốt, có lối sống lành mạnh. Trước giờ ai cũng biết mình là người khá mạnh mẽ trong cs, có thể nói là chai lì cảm xúc thì đúng hơn. Cuộc đời mình đã trả quả đủ loại cay đắng chua ngọt, nỗi buồn mất người thân (mẹ) mình cũng từng trải qua. Một ngày cuối tháng 6/2016 vợ chồng mình phải đưa ra một quyết định quan trọng, trong lúc căng thẳng đã đưa ra một quyêt định sai lầm. Và thế là 2 vc đã phạm phải lỗi lầm lớn. Với người thường thì có thể coi chuyện đó chẳng là gì, cả vợ mình cũng coi rất nhẹ, cô ấy không hề mảy may giằn vặt. Nhưng mình vốn rất tin vào tâm linh, cho nên đã bị ám ảnh nặng ngay sau đó. Nó ám ảnh và chiếm lấy tâm trí mình từng phút từng giây trong 2 tháng. Nó kinh khủng hơn tất cả những đau khổ mà mình từng trải qua cộng lại.
Mình đi khám khắp nơi : BV Tâm thần ban ngày Mai Hương bs kết luận rối loạn lo âu, viện 103 bs kết luận trầm cảm... Đã chữa cả âm lẫn dương. Cuối cùng khi tròn 2 tháng, đi khám ở 103 bs khám rất qua loa, như kiểu bán đơn thuốc, mình chán quá về ko uống thuốc tự thiền và tập gym 2 ca môt ngày, quả thật là chỉ sau 3 ngày bệnh lui tới 80%, Và tới 1 tuần thì lui 99.99%.
Bây giờ mình cảm thấy khỏe như lúc chưa bệnh và không còn bị ám ảnh tội lỗi.