Mẹ em vừa đi khám ở viện C, lúc đầu xét nghiệm tế bào cổ tử cung thì bình thường, lành tính, nhưng khi nạo buồng tử cung thì phát hiện tế bào ác tính. Bác sĩ ghi trong sổ bệnh là : ung thư biểu mô tuyến nội mạc tử cung.
Lúc đầu mẹ em khám ở 56 Hai Bà Trưng, sau đó ngta chỉ định sang bác sĩ Tuấn bên viện C để điều trị tiếp, còn nói đây là bác sĩ rất giỏi.
Nhà em thì nghĩ là sang K sẽ chuyên sâu hơn, nhưng hqua đi khám ở K thì ngta cũng k phát hiện ra ung thư (vì không nạo buồng tử cung để xét nghiệm), chỉ nói là điều trị theo kiểu bóc u xơ. Nhà em mới đem kết quả ung thư ở bên viện C sang, thì bác sĩ bên K lại bảo thế chắc đúng rồi, thôi cứ nhập viện để bóc u xơ đã.
Hic, bây h nhà em đang rất hoang mang, vì lúc trước bên C bảo điều trị ung thư trước, u kia để sau. Nói chung sang K để làm tốt hơn phần ung thư thì bác sĩ lại đưa ra hướng điều trị ngược lại hoàn toàn. Mẹ em siêu âm ổ bụng cũng vẫn bình thường, nên nhà em cũng hi vọng là mới ở giai đoạn đầu và sẽ chữa được. Nhà em cũng băn khoăn không biết nên quay lại viện C hay điều trị ở viện K nữa.
Anh chị nào bị bệnh hoặc có người nhà bị bệnh giống mẹ em có thể cho em lời khuyên được không ạ? Hqua đi khám ở K thực sự hoang mang, lại còn phải đút tiền cho bác sĩ thì mới được xử lý nhanh nữa :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1