Em mới cho Cún nhà em đi học được mấy tháng, đợt này đón cháu đi học về cháu cứ đòi ăn quà vặt linh tinh, tính em lại chiều con nên cũng cho cháu ăn. Khoảng 1 tuần nay em theo dõi thấy con bị táo bón nặng, gần như không đi ngoài được, cứ xì hơi thối um cả nhà thôi các mẹ ạ. Mỗi lần nhìn con đi cầu mà em xót hết cả ruột, mặt mũi thì nhăn nhó, tay chân cứ phải bặm hết cả lên để lấy sức, cố gắng đi thì cũng đi được ít ít, nhưng phân dạng các cục nhỏ khô như phân dê. Các mẹ xem có cách nào giúp em với?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 18
Vậy mình thử làm cho bé nhà mình xem sao. Thế dạo này bé nhà bạn ko chịu ăn món...
Mình cũng cho...
Mình...
Cám ơn bạn. Có vẻ bạn cũng là thành viên mới. Đồng môn rồi
Nắm tay WTT thật chặt, giữ tay WTT thật lâu, nói với WT một câu rằng YÊU WTT RẤT NHIỀU.......
Nhà mình cho con ngồi nhà vệ sinh lấy vòi xịt rửa luôn cho con, thế cho...