Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những bạn đang bị viêm mũi xoang, viêm mũi dị ứng, hay có người nhà, bạn bè, người quen bị bệnh.


Đó là câu chuyện từ 6 năm về trước, bệnh viêm mũi xoang nghe rất đơn giản nhưng chỉ người nào trong cuộc mới hiểu, giờ cứ nghĩ lại cảm giác đó lại thấy sợ hãi. Suốt thời gian đó, nó luôn hiện diện trong tâm trí tôi lúc mới ngủ dậy, lúc làm việc, lúc ăn uống, lúc vui chơi giải trí, đi cùng tôi vào giấc ngủ.


Cảm giác ngủ ngạt cứng 2 mũi, nhức mặt đầu, mũi chảy xuống họng luôn phải đằng hắng, sáng dậy tâm trạng mệt mỏi, hắt hơi, chảy nước mũi, cáu gắt, chán trường.


Tôi đã đi rất nhiều bệnh viện: Tai mũi họng Trung Ương (năm 2013), 198 (năm 2014 và 2016), Bạch Mai (năm 2016), đi các phòng khám tư toàn các bác sĩ thạc sĩ, giáo sư chữa nhưng không ăn thua. Cái cảm giác vào bệnh viện cho cái que nội soi vào mũi không dễ chịu chút nào, mỗi đợt như vậy là lại mất mấy trăm nghìn tiền thuốc, tiền khám, công sức, thời gian đi lại.


Tôi đã dùng rất nhiều loại thuốc, nhiều cách khác nhau


-thuốc co mạch: xylometazolin, otrivin, coli B, Hadocort.


-thuốc chống dị ứng loại uống, loại xịt


-thuốc corticoid: mome air, nasonex, avamys....


-các loại xịt mũi của Việt Nam: xịt mũi thái dương, agenytin chiết xuất cây cứt lợn...


-rửa mũi bằng nước muối sinh lý


-xông nước nóng, xông cây giao 1 tuần, nhỏ cây cứt lợn, ngủ kê cao gối, tiêm thuốc chống dị ứng tĩnh mạch (Solu medrol năm 2015) , xuống Bắc Ninh gặp bác sĩ Soài gì đó cấy chỉ sau lưng.


Tôi đã truy cập các trang web, dùng google translate vào các trang nước ngoài dịch tiếng để tìm cách chữa bệnh nhưng toàn là các bài viết trùng lặp, không có kết quả.


Tôi đi đến biện pháp cuối cùng: can thiệp phẫu thuật chỉnh hình cuốn dưới trong mũi ở bệnh viện 198. Tôi vẫn còn nhớ trước hôm phẫu thuật đọc được tin trên mạng phòng khám tư Trí Đức bên ngoài trước khi phẫu thuật tiêm gây mê, 2 bệnh nhân bị sốc phản vệ cấp cứu không kịp dẫn đến tử vong, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Sau đó còn nhét merocel cầm máu ở mũi suốt 1 tuần, ăn thở bằng miệng hết. Những tưởng sau đó tôi sẽ khỏi bệnh, nhưng rồi đâu lại vào đó, chỉ cải thiện chút ít.


Chán nản tuyệt vọng, tôi nhớ đến có một lần nói chuyện với một bà bán nước trước cửa bệnh viện 198, có kể bà 60 tuổi bị viêm xoang từ thời con gái 20, đến giờ vẫn rất khó chịu, tôi đã nghĩ rằng mình cũng sẽ phải sống cả đời với nó...


Nhưng rồi mọi cố gắng quyết tâm được đền đáp, trong một lần bác của tôi định cư bên Trung Quốc sang chơi. Tôi kể chuyện bệnh tình của mình, bác có nói bên Trung Quốc có một loại thuốc rất tốt nhiều người dùng đã khỏi. Tôi dùng thử và ngay lần đầu tiên đã nhận ra thuốc rất hợp với bản thân tôi, xịt ngay lần đầu cảm thấy dễ chịu ngay tức thời, sau khi xịt xong 2 lọ từ đó đến giờ nửa năm khỏi hẳn.


Thuốc này công ty sản xuất, không phải thuốc lang băm tự bào chế. Thành phần thuốc: Mộc Lan, chi tế tân, ké đầu ngựa, dầu Chi cúc, Xuyên Khung (họ hoa tán), hoàn toàn tự nhiên không có tác dụng phụ.


Mình đã chia sẻ với những người bạn xung quanh bị bệnh, dùng và phản hồi của họ rất khả quan, nên mình quyết định chia sẻ cho mọi người.


- Đã bao lâu rồi bạn đi ngủ mũi thở thông 2 bên hay là sự khó chịu đi cùng bạn vào giấc ngủ.


Bạn hãy tưởng tượng bạn có lại sức khỏe, điều mà bạn xứng đáng sở hữu. Tôi hiểu cảm giác đó và tôi có thể giúp bạn, liên hệ với tôi nhé.


Facebook: Annh Lâm ( tìm mail: l4m5ung@gmail.com là ra) hoặc để lại số điện thoại để được tư vấn nhé.


webtretho