Chào anh chị và các bạn! Em xin chia sẻ câu chuyện của gia đình em khi bố em bị vôi hoá cột sống đến mức ko thể đi lại được chỉ nằm một chỗ, cho đến khi bố em có thể ngồi dậy đi lại và làm việc đến tận bây giờ. 


Câu chuyện sẽ hơi dài vì em muốn mọi người hiểu được sự khó khăn vất vả khi trong nhà có người bị bệnh này, nhất là người chồng trụ cột gia đình, đến niềm vui khi mà bố e đứng dậy đi lại được. Và em cũng nói trước em chỉ có sao biết kể vậy nên mọi người thông cảm nếu có gì sai sót.


Chuyện là cách đây hơn chục năm, bố em bị thoái hoá ban đầu cũng đau lưng bình thường, đi khám thì biết là vôi hoá cột sống, lúc biết cũng là lúc bệnh nặng, ko cúi lên cúi xuống, hay tự ngồi dậy được, đi châm cứu thì bố  em bảo sướng đc mỗi lúc ở đấy, về nhà lại đau, thời điểm nặng nhất là bố em nằm một chỗ, không đi lại hay ngồi dậy đc, đi vệ sinh hay tắm rửa phải khiêng bằng cáng, chỗ thoái hoá thì chèn ép dây thần kinh, 1 chân bố em bị mỏi và nhỏ hơn chân bên cạnh, thời gian đấy mẹ em thì chạy chợ, hay đi chở hàng miền núi, đi đến đâu cũng hỏi han lấy thuốc về hết đắp rồi bóp cũng ko đỡ, mẹ em cũng kể đi lên các huyện miền núi bà vừa đi vừa khấn, xin cho có người chỉ bảo cho lấy thuốc, trc bố em uống đắp rồi bóp, trên trời dưới đất ko khỏi, rồi 1 đợt có 1 bà dân tộc, mua nước rửa bát cuả mẹ em ( mẹ em bán nc rửa chén đưa lên cửa hàng các huyện) bà ý còn tưởng nc rửa chén trà xanh là mang về pha để uống kia, ròi bà ấy chỉ cho mẹ em chỗ bán thuốc chữa bệnh khớp này này, vào tận trong bản, cầm thuốc về mà nhìn chán đời mẹ em còn ko tin là khỏi đc, vì ngta làm đơn sơ lắm, thê mà uống thuốc đấy chục hôm bố em ngồi dậy dựa vào tường đc, uống hết 1 liều là 30 ngày thì đi lại bình thường, bố em khoẻ đến tận bây giờ, trái gió trở trời thì nó nhức mỏi 1 chút thôi, bố em thủ vài ngày thuốc,uống 1 hai hôm thì lại bình thường, bjo bố em cuốc cả quả đồi trồng đu đủ nhé, em hay bảo ông làm vừa thôi ko bị lại lại khổ ra, mà cái tính ko làm gì là ko chịu đc.


Đây là câu chuyện 100% có thật của em, nói sai em chết luôn ạ, em chia sẻ để mọi ngưoi có người nhà bị thì liên hệ em, em nhờ bố đi lấy thuốc cho nhé! Nếu cần thì chính bố em tư vấn luôn ạ, nhân chứng sống luôn. Kiêng gì ăn gì thì tsu bố em trả lời nhiệt lắm, ở nhà bố em cũng lấy hộ cho bà con thân quen, ai bị là ômg giới thiệu. 


Mọi người cần thì liên lạc với em qua sdt: 01664070022 ( sđt em đăng ký facebook) mọi người cần thì cứ inbox em.