Cuối cùng em cũng tiễn được một bạn răng khôn ra đi
Em chịu đau rất giỏi nên là định makeno, nhưng giờ sau 5 năm trưởng thành thì nó làm em đau tai quá, sợ điếc mất. Nên em lọ mọ lên diễn đàn tìm địa chỉ nhổ răng khôn ở Sài Gòn. Em ở Tân Phú, nghĩ mãi nếu lên THD thì nhổ xong bắt taxi về mất cả tiếng, người lại yếu nên liều đến phòng khám trong quận cho gần.
Tình trạng của em lúc khám là sưng nề khắp mấy chân răng xung quanh cái răng khôn hàm dưới bên trái. Đến nơi nha sĩ khám và cho đơn thuốc, dặn 2 ngày sau quay lại xử lý. Các chị nào đang sưng thì nhớ không được nhổ nhá, vì vùng nhiễm trùng đó làm giảm thuốc tê của mình và dễ bị đau nhiều sau nhổ. Nhớ làm sạch chân răng, vôi ở sâu chân răng mới dễ gây nhiễm trùng, còn trên bề mặt thì liên quan nhiều đến thẩm mỹ thui ah.
Đơn thuốc của em (hết 86k, dành cho người không bị dạ dày):
Vidirigyl 5 ngày, 2 viên * 3 lần / ngày, nhưng hàng thuốc họ đưa cái tương tự, mắc hơn xíu cadirogyn
Prednisone 5mg 5 ngày, 2 viên * 3 lần / ngày, hàng thuốc họ đưa Farnisone 5 mg
Alaxan 4 ngày, ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
Tất cả đều uống khi no.
Em uống hai loai đầu kháng sinh chống viêm, không dùng giảm đau, được 2 ngày thì đến nhổ. Em không có vấn đề gì về máu cả, răng thì cả 4 con đều mọc ra khỏi lợi. Cái con em nhổ là bị mọc lệch đâm vào con số 7. Các chị nhớ ăn no trước khi đến. Phòng khám em thấy trên trang có máy X-quang mà không thấy anh bác sĩ bảo em làm. Cái này thì các chị hỏi nhé. Trước khi đến em cũng gọi trao đổi rồi, hỏi giá luôn nữa, của em 500k.
Làm vệ sinh miệng cho mình rồi tiêm thuốc tê, tự nhiên em sợ quá, run lên, chảy nước mắt. Phải đo huyết áp mấy lần xem có sao không. Hihi, cái bệnh nhát. Sau rồi bác sĩ cạo cạo cái răng, rồi nhổ lúc nào không biết, chắc 2-3 phút thôi à. Đến lúc cắt các chop lợi bị viêm của em thì thuốc tê dần mất tác dụng, may quá khâu xong nhanh. Mà nửa môi dưới vẫn tê hơn 2 tiếng sau. Ra uống vội viên giảm đau phòng khám cho. Nếu các chị mang thuốc đi thì uống luôn 1 liều nhá. Lúc nhổ thấy nhanh quá, em lại muốn nhổ thêm con phía trên, anh bác sỹ bảo em đang yếu không nhổ thế được. Nghĩ chắc em chỉ nhổ 2 con hàm dưới thôi.
Bác sỹ sẽ dặn dò, nhưng em mệt quá, vội về lấy đá chườm vào, có cảm giác hơi sưng. Chườm 30 phút, cứ chấm chấm 5 phút lại nghỉ 5 phút, đừng giữ ở má không là bỏng da đó. Uống thuốc. Lúc này máu tiết ra không nhiều, các chị đừng nuốt nước bọt, nếu nó nhiều thì cho chảy vào cái khăn mặt đi a. Em không thich mấy cái khăn ướt, sợ không vệ sinh. 2 ngày đầu không xúc miệng nước muối. Hôm sau thì chườm nóng 30 phút.
Em không bị sưng, không bị đau, máu chảy chắc 1 tiếng rồi hết. Thuốc kháng sinh thì uống đủ nhưng giảm đau em uống 2 ngày, hình như ngày thứ 2 không đau nữa nhưng vì không chắc nên em vẫn uống. Được cái đau răng đói suốt ngày, vì ăn cháo, nên cả ngày em chỉ hết ăn rồi uống. Em ở một mình nên ăn cháo ăn liền, hic, ai cùng cảnh ngộ với em mua loại có thịt thật nhé, uống sữa đậu nành nhiều, uống nước nhiều, uống sinh tố, đừng thấy trái cây mềm mà nhai, nó vướng vào thì sao. Đói em phải ăn bao nhiêu xúc xích dù biết không tốt. Ăn miếng nhỏ thôi, nghiêng sang bên lành đó. Ngày thứ 3 thì nghỉ cháo rồi, ăn bún, hihi. Có thể ăn cơm mềm nhưng em không thích, giờ thì cứ thịt xay với trứng cho mềm.
Nói chung là giờ em thấy nhổ răng khôn cũng không đáng sợ, chỉ còn cắt chỉ là xong thôi. Còn chiếc nữa qua tết em tiễn bạn đi luôn. Chị nào nhát như em cũng suy nghĩ đi, qua 35 tuổi là phải phẫu thuật gây mê đó, thật không đáng đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hom qua em soi guong moi thay cai rang khon ham duoi ben trai va phai bi loi trum,...