Chào các chị,


Tình hình là khổ quá chả biết tâm sự với ai đành mạo muội lên đây post bài với hy vọng tìm được chị nào biết thì giúp e với ạ :(


Trước đây vùng kín của e có mùi tanh và có cảm giác như dịch lên men, thấy bất thường em đi khám ở 1 phòng khám tư, nghe nói chỗ này cũng nổi tiếng lắm ạ, toàn bác sĩ có tiếng bên Từ Zũ về mở phòng khám, trang thiết bị cao cấp....ngay trên đường Hồ Văn Huê các chị ạ, nghe thế em đến khám ngay và luôn vì sợ bệnh phụ khoa để lâu ảnh hưởng ko tốt. Đến đó thì được khám rất "nhiệt tình" nào thì siêu am màu, chụp hình màu gì gì đó, nói chung làm 1 vòng và cả thuốc thì mất gần 1tr, bác sĩ kết luận em bị Viêm lộ tuyến, có đặt thuốc và dặn uống thuốc đèu đặn( 1 đống thuốc em nhìn ngán luôn), ấy thế mà sau khi đặt thuốc xong 2 tuần thì AH của e lại bị ngứa và ra dịch trắng đục, vón cục nữa, cái trường hợp này trước đó em chưa gặp, trước khi đi khám chỉ bị có mùi thôi. Cảm giác thấy bệnh tình ko thuyên giảm mà có phần nặng hơn, em lại đôn đáo lên mạng tìm cách thì được chỉ là dùng trầu không nấu lên hơ và rửa, thực tình thì đã ngứa lắm ạ, nhưng ko duy trì được lâu, rửa hôm trước hôm sau vẫn ngứa bình thường :((


Lần này em lại quyết nghỉ làm lên tận bệnh viện Từ Zũ khám luôn, nghĩ trong đầu hận cái phòng khám tư nhân kia lắm rồi, tiền mất tật mang. Lên Bv từ zũ thì e được 1 bác sĩ nam khám bệnh, bảo em chỉ bị viêm do nấm thôi chứ ko bị viêm lộ tuyến :( cho thuốc đặt, thuốc uống và dung dịch rửa mất chỉ hơn 200k. Sau khi đặt thuốc và uống thuốc e thấy hết ngứa hẳn, cũng chả ra dịch hay mùi gì nữa, chỉ khổ 1 điều tháng trước ( sau khi uống hết thuốc) thì giữa kì kinh em bị ra chất màu nâu sệt sệt kèm theo máu, và trễ kinh những 12 ngày, em nghĩ chỉ do rối loạn vì uống thuốc nên cũng k quan tâm lắm, hix khổ quá tháng này lại bị, lại cũng giữa kì kinh, lên mạng tìm thông tin thì ai cũng bảo nếu ra như vậy thì bị bệnh nguy hiểm :(( Tại có con em làm trong bệnh viện hôm trước đi khám có lấy dịch để xét nghiệm xem có nguy cơ ung thư cổ tử cung ko thì 1 thời gian sau nó bảo ko bị sao cả, giờ lại bị như vậy em lo lắm mà thật tình là em sợ đi khám lắm rồi, do số em xui hay do bác sĩ dở mà bệnh nối thêm bệnh thế này :( lên đây tâm sự nhờ các chị các mẹ nào đã bị qua thì giúp e với, e chẳng biết phải làm sao luôn :(