Mình viết bài này hy vọng những ai bị bệnh vảy nến thì sẽ gặp thầy gặp thuốc như ông anh họ mình. Ông anh họ của mình bị bệnh vảy nến 8 năm nay, điều trị chán ở viện da liễu trung ương không khỏi, rồi quay sang điều trị đông y cũng không khỏi, có lần còn điều trị cả thuốc tàu (thuốc bôi, bôi vào thì đỡ rất nhanh nhưng hết thuốc thì cũng tái phát nhanh). Sau một thời gian điều trị không biết do tác dụng phụ của thuốc nào mà anh họ mình mặt phì phị như mặt trăng, chân tay phù thũng, chán đời anh bị chầm cảm, phải ra khoa tâm thần của viện bạch mai chữa. Tình cờ hôm ngồi uống rượu với một người bạn được anh ấy giới thiệu bs thiện ở hà đông chữa được bằng cho ăn thịt rắn, cứ nghe ai giới thiệu là đi với hy vọng gặp thầy gặp thuốc. ra đến nơi, bs xem qua bảo đúng là bệnh vảy nến rồi và đưa cho một con rắn khô về bảo giã nhỏ ra rồi ăn lúc đói, nếu đỡ thì dùng tiếp, không thì thôi (giá con rắn đó là 150.000đ). Về nhà anh họ mình làm đúng như lời bs dặn, quả nhiên sáng hôm sau các vảy khô trên người rụng ra rất nhiều, quét dưới gầm dường được một nắm vảy. Sướng quá anh điện báo cho bs thì bác ấy bảo như vậy là kết quả tốt, ăn tiếp khoảng 5 con nữa thì không còn thấy vảy nữa. Sau đó thì chỉ thỉnh thoảng phải ăn một chút bằng đầu đũa thôi để duy trì hiệu quả. Từ ngày điều trị bằng cách đó anh mình khỏe ra không bị phù mặt và chân tay nữa, như người bình thường. có điều trong nhà lúc nào cũng có một lọ ruốc rắn, vài ba ngày lại thấy anh ăn một tý bằng đầu đũa.