Nhờ tư vấn có cần thiết đi Bác Sĩ Tâm Lý hay không?
Chào mọi người, mình có đứa em gái họ năm nay 21 tuổi, tuy lớn rồi nhưng nhiều lúc nó hành động không có suy nghĩ.
Nó sống chung với ông bà và mẹ, từ còn nhỏ nó không có cha nên mọi người trong nhà đều dành tình thương đặc biệt dành cho nó, nuông chiều nó. Khoảng từ năm nó học cấp 3 thì nó bắt đầu hỗn láo với ông bà và mẹ, mình có thường xuyên tiếp xúc thì nhận ra rằng nó luôn nghĩ theo hướng tiêu cực, ví dụ: bà góp ý cùng nó là phụ nhà làm việc nhà như quét, lau nhà thì nó lại nghĩ ép buộc nó phải làm, và rồi không nể nang ai, gặp ai cũng chửi.
Bây giờ nó đã 21 tuổi, nhưng chứng nào tật đó chỉ có điều mấy lần nó "lên cơn" có vẻ giãn ra lâu lâu thì lặp lại 1 lần, có lúc thì 1 tháng thì nó "bộc phát" 1 lần cũng có lúc 1 tuần hoặc vài ngày là lên cơn 1 lần. Nó có quen với đứa bạn trai, nhưng không có tiến triển gì hết, lần gần đây nhất thì xãy ra 1 trường hợp này, 2 đứa đi chơi vòng vòng ngoài đường, nó nhờ bạn trai nó chở nó ra chỗ tập Yoga để nó học vì nó biết nó bị bệnh, thì bạn trai đang chở đi thì vô ý chạy sai đường thế là nó lại lên cơn và cứ cho rằng bạn trai nó không muốn chở nó tới chỗ tập Yoga và quát mắng ngay ngoài đường, về tới nhà là lấy đồ đem ra đập, ly chén trong nhà riết không còn cái nào.
Giờ thì ông bà và mẹ đều lớn tuổi cũng thường hay lên huyết áp, còn nó thì vẫn đâu vào đó, mình và mọi người xung quanh đều nghĩ chắc do tuổi trẻ bồng bột chứ lớn lên thì nó sẽ biết suy nghĩ và sẽ hết nhưng bây giờ nó đã 21 tuổi, học hành giỏi, nó sắp ra Cao Đẳng Ngân hàng nhưng không chịu đi làm. Hỏi vì sao cực khổ học ra trường mà lại không đi làm thì nó trả lời ngang ngược là không thích và cũng vì nó hứa với ông bà là nó học xong thì thôi không bắt ép nó làm gì nữa.
Mình chỉ tóm tắt có nhiêu đó thôi, dù là em họ nhưng mình cũng thương nó lắm, mình cũng phân vân là có nên cho nó đi BS Tâm lý hay không? Mọi người trong diễn đàn nếu ai biết thì tư vấn giùm mình, nếu nó cần đi BS Tâm Lý thì cho mình xin địa chỉ luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1