Mình mong mọi người vào đọc nếu có kinh nghiệm hoặc ai cũng trong tình trạng như mình xin hãy chia sẻ cho mình giải pháp tốt cho bệnh đau nửa đầu magrain (không biết viết đúng tên chưa) này với mình đang trong tình trạng lo lắng kinh khủng,ngày nào mình cũng tìm thông tin tốt về nó để đọc nhưng chỉ thấy những thông tin nguy hiểm làm mình càng lo lắng không làm được gì ,mình sợ mình rơi vào trạng thái trầm cảm quá,mình hoang mang lắm.


Mình xin nói về bệnh này mình đã chịu đựng nó 8 năm nay từ lúc mình học năm lớp 10,lúc đầu thì nó chỉ đau 1 năm 1 lần dần thì nó tăng lên vài tháng rồi hàng tháng đến năm 2012 thì nó đau 1 tuần 2 lần luôn ạ,lúc đó khi nào đau mình cũng chịu đựng và khóc vì nó đau kinh khủng như có gì bổ vào đầu, đôi lúc vì công việc nên mình có uống panadol nhưng vài lần thui đa phần là chui vào chỗ tối chịu và khóc. Mình có dấu hiệu báo trước của đau nửa đầu magrian là trước khi đau mình thấy những đốm sáng ngoằn nghèo khiến lúc đó mình không nhìn được chỗ bị ngoằn sáng đó sau đó ngoằn sáng đó lan rộng ra và biến mất tầm 15 đến 30',sau đó là cứng cổ và đau đầu mà ngoằn sáng xuất hiện dần sang trái là mình đau đầu bên phải và ngược lại.Mình đi khám năm 2012 uống thuốc 2 năm nhưng vẫn không bớt cứ tái khám đến cuối năm ngoái mình kết hợp thuốc và thể dục thì bệnh giờ tầm 2 tháng là xuất hiện nhưng xuất hiện 2 bên trong 1 tuần rồi tầm 2 tháng trở lại vậy, từ khi bị cá này mắt mình yếu hẳn(trước đây mắt mình tinh ngồi cuối lớp vẫn thấy rõ), năm nay mình lại bị thêm bệnh rltktv mà triệu chứng của nó rất sợ (bệnh này là tâm lý) mình cố gắng không suy nghĩ nhiều nhưng mỗi lần lên cơn mệt của rltktv mình sợ bị đột quỵ do đau nữa đầu nên mình vào đây xin chia sẻ của mọi người về bệnh đau nửa đầu ý ạ (còn rltktv mình cố gắng chữa bằng tâm lý) được vậy mình sẻ áp dụng mong giảm bớt bệnh đau nửa đầu. Mình đọc thấy bệnh đau nửa đầu này nguy hiểm nên mình lo lắng lắm mình không dám than nhiều với gia đình mình sợ người nhà mình lo lắng mình chỉ biết vào đây nhờ mọi người nếu biết gì chia sẻ cho mình với, từ nhỏ đến giờ đề kháng mình yếu nên hay đau lắm giờ lớn lên lại đau cái này cái khác vừa mãn tính vừa tâm lý mình cứ lo lắng suốt ngày.Mình mong mọi người biết gì về bệnh này chia sẻ giùm mình, mình cảm ơn rất nhiều.Mình viết lách không tốt nếu có gì mong mọi người thông cảm .Cảm ơn mọi người đã đọc. ̉