Tôi hiện là 1 bác sĩ làm việc ở 1 bệnh viện lớn ở Hà nội ,là 1 bác sĩ nội khoa chỉ sử dụng thuốc tây y trong điều trị bệnh cho bệnh nhân,nói thật là tôi cũng ko quá tin vào thuốc đông y trong điều trị bệnh - phải chăng vì có quá nhiều các vị lang băm trong khi đó lại có rất ít các thầy thuốc thật sự giỏi và hết lòng với bệnh nhân . Bệnh nhân của tôi cũng có quá nhiều người đến viện vì tác dụng phụ của thuốc đông y,của các loại lá mà tác dụng chính thì ít mà tác dụng phụ lại quá nhiều : nhẹ thì men gan hơi tăng.nặng hơn thì viêm gan.suy thận rồi thì Hội chứng Cushing.suy tuyến thượng thận...vv loại thuốc mà tôi thấy sợ nhất khi người ta lợi dụng nó để pha trộn vào thuốc đông y đó là Corticoid,trong tây y thuốc này cũng được sử dụng điều trị rất nhiều bệnh nhưng chỉ định sử dụng nó thật sự phải cân nhắc vì nó là 1 con dao 2 lưỡi ,có thể chữa bệnh nhưng cũng có thể giết chết người.ranh giới giữa 2 điều ấy rất mong manh nên phải có chỉ định của bác sĩ mới được dùng chứ ko thể tùy tiện sử dụng.
Thế nhưng 1 số người vì lợi ích bản thân mà làm hại ko biết bao người,điển hình là việc sử dụng nó trong điều trị khớp của đông y.người ta trộn các thuốc corticoid với các thuốc đông y rồi làm thành viên tễ.viên hoàn tán ..rồi bán cho bệnh nhân khớp,lúc đầu người bệnh đau khớp uống vào sẽ rất nhanh khỏi đau,người ta ví như thuốc tiên ấy,tuy nhiên chỉ 1 thời gian ngắn sau lại tái phát lại rồi lại uống nhiều thuốc lên..1 vài tháng sau.thậm chí nhanh hơn,sau đó dần dần sẽ ko còn giảm đau được nữa,và tác dụng phụ bắt đầu bộc phát : nào thì thủng dạ dày, loãng xương,tăng huyết áp,bệnh cushing ,suy tuyến thượng thận..mà cái giá phải trả của người bệnh quá đắt...thế mà mấy con người độc ác lại còn pha thuốc corticoid vào thuốc đông y làm thành dạng viên với quảng cáo thuốc làm tăng cân ở trẻ em,mà đúng thật nó làm tăng cân nhanh chóng ở trẻ gày yếu vì sao : vì nó gây giữ nước trong cơ thể,gây cảm giác đói dẫn đến ăn nhiều,trẻ có thể tăng 5 thậm chí 10 cân trong 1 tháng..nhưng khi hết thuốc thì sẽ sao,nước ko được giữ lại nữa trẻ lại gày như xưa,lúc này xuất hiện cảm giác mệt mỏi,chán ăn do tuyến thượng thận của trẻ bị suy dẫn đến suy tuyến thượng thận,hội chứng Cushing..
Chính vì những điều như thế mà khi Bố tôi gọi điện lên bảo bị đau vùng thắt lưng,đau lan xuống mặt sau chân..tôi nghĩ ngay tới đau thần kinh tọa và tôi cũng nhất quyết không cho cụ uống thuốc đông y,mặc dù các bác ở tận tuyên quang.Hòa bình gửi thuốc đông y của mấy ông thầy lang trên đó về cho cụ dùng.
Tôi tự đi mua các thuốc giảm đau bổ thần kinh như Neurobion,H 5000 ..để gửi về cho cụ nhờ người tiêm vì công việc ở trên này của tôi cũng bận nên chưa sắp xếp thời gian về nhà được..sau đó hàng ngày điện thoại về hỏi thăm xem cụ tiêm có đỡ ko,nhưng cũng ko ăn thua,chỉ giảm đau được vài tiếng lại đau lại,nhất là những lúc cụ đi lại,chỉ được 5-10 mét là đau dữ dội ko thể đi thêm được nữa,nó co rút kéo xếch cái mông đằng sau lên,đau hết bắp chân đằng sau,ăn cơm cũng ko thể ngồi bệt xuống đất được,phải ngồi lên 1 cái ghế nhưng cũng chỉ được khoảng mươi phút là cụ lại kêu đau và vào giường nằm,tối thì cụ đau không ngủ được,thức hầu như suốt đêm,và khổ nhất là những lúc đi vệ sinh nữa :( về nhà nhìn thấy cụ như thế thật sự buồn rơi nước mắt,những lúc xoa bóp chân thấy chân cụ bên đau teo đi nhiều ( vì ko được vận động nhiều) mà xót xa..tôi tìm hiểu hết các phương pháp để chữa bệnh cho cụ : nào là châm cứu,xoa bóp bấm huyệt,rồi tự mình sao lá ngải cứu với gừng,cám gạo..để xoa lưng cho cụ nhưng cũng ko ăn thua gì..tôi hỏi người bạn làm ở Việt Đức xem bệnh cụ có phẫu thuật được ko nhưng bạn tôi cũng nói tỉ lệ cũng chỉ 50-50 rồi nó cũng sẽ dễ tái phát lại..:( lúc ấy tôi buồn lăm,chẳng nhé từ giờ về sau cụ cứ phải chịu đau đớn hành hạ thế nào sao. Tôi đi làm mà lòng ngổn ngang. Rồi mấy hôm sau cụ gọi điện lên báo có người anh họ của tôi làm công nhân ở ngoài Quảng Ninh bị tai nạn giao thông cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.hiện giờ bị chấn thương vùng lưng gây thoát vị đĩa đệm ko đi lại được,đang nằm chờ hội chẩn để mổ,thấy các bác sĩ giải thích cũng chỉ có tỉ lệ 50-50 rồi chi phí tốn kém nữa nên cũng sợ ko mổ nữa,1 tuần sau tôi thấy cụ bảo a ấy đi lại được rồi,vừa ở nhà tôi chơi xong,tôi thấy ngạc nhiên thì cụ bảo ở ngoài Quảng Ninh có ông lang đắp thuốc,nhưng người bệnh phải nằm ở nhà ông ấy,ông anh họ tôi nằm hơn 10 ngày ở đấy đắp thuốc mất gần chục triệu giờ đi lại bình thường...lúc ấy tôi chỉ thấy ngạc nhiên chứ cũng ko tin lắm ( tôi nghĩ hay bác sĩ chẩn đoán nhầm chứ tôi ko nghĩ đắp thuốc vào lưng lại khỏi thoát vị) . Bố tôi đòi đi ra đấy.nhà tôi ở Nam Định ra Quảng Ninh cũng xa,mà ra ngoài nằm nhà người ta thì cũng phải có người ra cùng để cơm nước cho cụ nữa chứ ( Mẹ tôi thì mất sớm, em trai làm công an nên cũng không thể xin nghỉ gần 2 tuần được,em dâu thì vừa sinh cháu,tôi ở trên Hà Nội cũng ko xin nghỉ lâu được,vả lại lúc ấy tôi cũng chưa tin đắp thuốc chữa được thoát vị ) . Bố tôi nhất quyết bảo sẽ đi,cụ bảo con nỡ nhìn Bố đau như này mà ko cho Bố đi chữa à.. lúc ấy buồn rơi nước mắt,tôi bảo ông anh họ mới chữa khỏi bệnh thu xếp sau Tết cho Bố tôi cùng đi ra Quảng Ninh với...
Lúc 27 Tết ( lúc ấy Bố tôi đã bị đau gần 2 tháng rồi) tôi được về quê.về đến nhà thấy Bố vừa đi chơi bên hàng xóm về,Cụ bảo đỡ đau chân nhiều rồi,lúc ấy tôi mừng lắm,cụ nói tiếp là được người bạn cùng làng giới thiệu ông Lang bên Ninh Bình có loại thuốc đắp ,chỉ cần 3 miếng đắp 15 ngày là khỏi thoát vị,cụ nhờ mua thử 1 miếng đắp gần 5 ngày thì cụ thấy đỡ đến 60% ,đi lại chỉ còn hơi tức tức ở mông,tôi thấy mừng quá,hỏi luôn địa chỉ ông Lang,để ngày hôm sau đi xe máy luôn sang lấy nốt 2 miếng thuốc đắp cho cụ.
Sáng 28 Tết tôi gọi cho ông Lang bảo sang lấy thuốc,trên đường đi vừa mừng vừa tò mò về ông Lang này,ko hiểu ông này với ông Quảng Ninh có phải anh em hay thày trò gì ko mà đều có bài thuốc đắp chữa được thoát vị...sang đến nơi ông ấy lấy cho hai miếng thuốc to như nửa bàn tay,màu đen trong đấy có lẫn nhiều hạt như hạt vừng..rồi dặn về cứ đắp vào chỗ thắt lưng,Bố tôi bị thoái hóa đốt sống L4 -L5, đắp cả ngày,khi nào tắm thì bỏ ra,cứ thấy miếng thuốc khô thì cho ngâm vào nước ấm 1 phút rồi để dáo nước và đắp tiếp,1 miếng 5 ngày,mỗi người chỉ cần 3 miếng đắp 15 ngày là khỏi,tôi hỏi gai cột sống đắp có khỏi được ko,ông ấy bảo đắp thì sẽ cái gai ấy sẽ bị teo đi ( hic ko biết có đúng thật không ) , mỗi miếng ông ấy lấy 400 nghìn ( hic tôi nghĩ trong đầu sao đắt quá,nhưng thôi nếu khỏi thì cũng không đáng bao nhiêu cả,so với ông anh họ đắp ngoài Quảng Ninh mất gần chục triệu ) .
Vì Bố tôi đã đắp 1 miếng rồi nên cụ bảo cảm thấy bình thường chứ mấy hôm đầu đắp cụ bảo nóng rát hết cả lưng,lúc tháo miếng đắp ra còn thấy sần cả da lưng lên nữa) . Sau khi đắp hết 3 miếng thì bây giờ cụ ko còn đau nữa.đi lại sinh hoạt bình thường như xưa rồi.
Mấy hôm trước về nhà thấy cụ bế cháu đi chơi bên hàng xóm,không còn đau đớn gì nữa,mà lòng cảm thấy vui,cảm thấy may mắn đã gặp được ông Lang kia .Hi vọng cũng nhiều người bị như Bố tôi sẽ gặp được may mắn như thế. Bạn nào muốn xin địa chỉ của ông Lang ở Ninh Bình thì cứ nhắn tin trên đây,tôi sẽ nhắn tin lại cho,còn ông Lang ở Quảng Ninh thì tôi ko biết địa chỉ,mấy nữa sẽ hỏi lại ông anh họ!