Tôi tên là Đoàn, 46 tuổi sống ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khoảng 2 năm trước đây, chân tay tôi bắt đầu xuất hiện những cơn đau đột ngột về lúc nửa đêm, kéo dài trong 1 đến 2 ngày rồi dứt. Nhưng một thời gian sau các cơn đau xuất hiện dày hơn, các ngón chân, ngón tay sưng đỏ tấy, vận động đi lại rất khó khăn và cơn đau kéo dài cả tuần. Thấy lo ngại về sức khỏe, tôi ra bệnh viện Bạch Mai để khám, sau khi được chỉ định đi làm xét nghiệm máu và chụp chiếu, bác sĩ kết luận tôi bị bệnh gout và kê đơn cho uống các loại thuốc tây nhưng bệnh cũng chỉ đỡ tạm thời. Đến giữa năm 2012 bệnh phát nặng hơn, bác sĩ phải tiêm trực tiếp vào khớp bị sưng, tiêm xong khoảng 40 phút thì tôi có thể đi lại được nhưng chỉ được ít hôm tôi lại đau trở lại.

