Tôi đã rất khổ sở khi đến khám và chữa bệnh tại phòng khám riêng của 1 bs phụ khoa. Tôi còn nhớ hồi đó tôi mới lấy chồng sau khoảng 2 tháng tôi có đến nhà bs Hạnh để khám. Sau khi làm xét nghiệm bà ấy bảo tôi bị nấm âm đạo và viêm CTC . Tôi đã chữa ở đó khoảng 2 hay 3 tháng gì đó, sau đó làm xét nghiệm lại bà ấy bảo tôi vẫn bị nấm và bắt tiếp tục đặt thuốc, tôi mới lấy chồng nghĩ đến mình có bệnh thì rất hoang mang, lo lắng và cũng chỉ biết làm theo chỉ dẫn của bs thôi. Đợt điều trị ấy vô cùng tốn kém vì bà ấy lấy tiền công + tiền thuốc đắt kinh khủng, nhưng điều quan trọng là bệnh của tôi ngày càng nặng hơn vì do đặt thuốc nhiều dẫn đến nội tiết và sức đề kháng càng ngày càng kém đi, tôi thường xuyên bị khô và đau nhức trong âm đạo. Lúc đó tôi vô cùng bi quan và lo lắng tại sao mình lại bị như vậy. Tôi quyết định vào viện C khám dù từ nhà tôi đến bệnh viện C cách mấy trăm cây số. KQuả khám ở viện C là CTC của tôi đã khỏi và soi ko có nấm vậy mà bs Hạnh nói là CTC của tôi còn viêm nặng lắm và phải tiếp tục chữa. Sau đợt đó gia đình tôi đã tốn rất nhiều tiền để chạy chữa vì tôi vẫn bị đau nhức ađạo . Cũng may khi sinh em bé xong tình trạng bệnh của tôi cũng đỡ hơn có lẽ do nội tiết thay đổi, nhưng sau 4 năm thi thoảng nó lại tái phát làm tôi vô cùng lo lắng. Liệu có mẹ nào giống như tôi ko
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1