em vừa mới sinh con thứ 2 được 6 tháng. Thực ra em bị trĩ từ khi sinh đứa thứ nhất, nhưng tại chủ quan nên không . , khám chữa gì, Đẻ đứa thứ 2 xong mới thấu cảm giác đau đớn của trĩ, đau đớn, khó chịu như dao đâm, đại tiện ra máu vì táo bón kéo dài, ngứa rát hậu môn, nằm cũng đau mà ngồi thì như tra tấn. Em đã khám và xét nghiệm tại bệnh viện y học cổ truyền, bác sĩ kết luận trĩ nội độ 4. Gia đình đã sắp xếp thuê nhà để vào viện thủ thuật cắt trĩ nhưng con em bé quá cháu mới được 1 tháng thôi nên tạm hoãn về nhà uống thuốc cầm máu và giảm đau.


Em tìm đến đông y kết hợp ăn uống và rèn thói quen vệ sinh đúng giờ. Rau và hoa quả ăn bất cứ lúc nào, nước uống liên tục, uống ngũ cốc, đậu nành, ăn mè đen trộn mật ong. Tình trạng táo bón cải thiện đáng kể. Hàng ngày ngâm rửa hậu môn kèm bôi búi trĩ sa 1 cm của em sau 1 tháng đã tự co vào.


Các chị em sau sinh hãy chú ý nhé, chế độ ăn uống hết sức quan trọng quyết định nặng nhẹ của bệnh trĩ, nên khuyên sau sinh các chị em đừng kiêng cữ nhiều quá, ăn nhiều đồ tươi mát vào kẻo bị trĩ như mình thì khổ lắm


Hiện tại con mình được 6 tháng và mình đã khỏi trĩ hoàn toàn. vừa trông con vừa gõ phím câu cú lung tung các chị em thông cảm nhé