Cuộc chiến đấu giành sự sống với căn bệnh Ung Thư Phổi
NIỀM HI VỌNG SỐ 5 !!!
#CHIẾN_THẮNG_UNG_THƯ_GIAI_ĐOẠN_CUỐI
hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình của hai vợ chồng thầy giáo và cô giáo người cao bằng một bệnh nhân ung thư hạch lan tỏa trong phổi và sang gan bệnh viên K trả về
Anh : Hoàng Văn Hoài 34 tuổi giáo viên tỉnh Cao Bằng
một chuyến đi cao bằng sẽ đem lại niềm tin cho rất nhiều bệnh nhân ung thư .
Câu chuyện sẽ được bắt đầu và tiếp diễn bắt đầu từ ngày hôm nay
Câu chuyện người thật việc thật 100% :
Trong page Nam Y chắc mọi người đã khá quen thuộc với hình ảnh người chị gái tự điều chế bài nam y cứu chữa cho em trai mình bị mắc ung thư Phổi giai đoạn cuối bệnh viện trả về. Thì giờ đây để củng cố them niềm tin của những bệnh nhân mặc bệnh ung thư chủ page đã tìm hiểu và xin chia sẻ thêm trường hợp của anh Hoàng Văn Hoài 34 tuổi hiện đang là giáo viên trung học cơ sở xã Phong Châu , huyện Trùng Khánh , tỉnh Cao Bằng. Hiện tại anh cùng vợ mình là chị Nông Thị Hải cũng là giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Trùng Khánh và hai người con một bé trai 8 tuổi và một bé gái 7 tuổi sinh sống tại xã Phong Châu , huyện Trùng Khánh , tỉnh Cao Bằng. Cuộc sống của gia đình anh Hoài chị Hải diễn ra hết sức êm đềm , kinh tế không dư giả nhưng gia đình chị cũng đủ ăn đủ tiêu chăm lo cho hai con .
Câu chuyện bắt đầu từ hồi tháng 8 của năm 2016 . Trời se lạnh sang thu anh Hoài trở nên ho nhiều sau những ngày thay gió . Cơn ho càng lúc càng mạnh càng lúc càng dai kể cả những ngày trời nắng bổng nên anh chị đã đến bệnh viện tỉnh để khám . Sự chẳng lành trong kết quả chụp x-quang phổi của anh Hoài xuất hiện một vệt trắng bất thường và nghi là bị viêm phổi. Các bác sĩ viện tỉnh chưa đưa ra khẳng định về nguyên nhân gây ra vệt trắng đó chỉ khuyên anh chị nên xuống bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra toàn diện mới đưa ra kết quả chắc chắn nhất. Vậy là ngay ngày hôm sau anh Hoài chỉ Hải khăn gói một chuyến xuống Hà Nội . Anh Hoài được bác sĩ Tuyền viện K thăm khám và khẳng định anh bị ung thư phổi và đã di căn sang gan với khối U có kích thước rất lớn 30x50mm gây chèn ép khó thở . Anh Hoài điều trị 2 tuần dưới Hà Nội bệnh tình không mấy khả quan , không có một sự chuyển biến rõ rệt nào . Bác sĩ cũng khuyên vợ chồng nên về quê vì bệnh tình của anh đã ở giai đoạn cuối không có phương thức chữa trị dứt điểm hay kéo dài , thời gian tiên đoán cho anh Hoài cũng chỉ là 2-3 tháng . 34 tuổi vẫn còn quá trẻ bao nhiêu ước mơ hoài bão cho gia đình nhỏ vẫn chưa được thực hiện vẫn chưa hoàn thành . Hai đứa con của anh vẫn còn quá nhỏ để hiểu những khiếm khuyết của cuộc sống mà chúng cần hiểu . Sự chết lặng trong con người của chị Hải không gì nói ra lời . Gia đình anh chị hiền lành lắm ở cơ quan thì đc trò yêu đồng nghiệp quý , về nhà thì hang xóm láng giềng ai nấy cũng đều thương . Nào ai biết đâu cuộc sống nó lại mong manh đến vậy , đau thương lắm cũng nghĩ án tử của chồng đã treo trên đỉnh đầu nhưng chị vẫn lên mạng tìm hiểu các phương thức chữa trị cho anh . Đúng là một cơ duyên hiếm có chị Hải đọc được bài báo nói về cô Hà người tự điều chế bài nam y giúp em trai mình chữa trị ung thư phổi di căn sang xương ( nguời em trai bị bệnh của cô Hà là anh Thịnh ,năm anh Thịnh bị bệnh là 2011 anh được bác sĩ viện K chuẩn đoán là ung thư phổi di căn sang xương giai đoạn cuối được cho về nhà … câu chuyện chi tiết mọi người chịu khó kéo xuống dưới để tìm hiểu dõ hơn ) chị đã liên hệ với chị Hà kể về bệnh tình của chồng mình và nhờ chị Hà lấy giúp. Hi vọng lại sáng lên với gia đình nhỏ của anh Hoài chị Hải . Anh uống hoàn toàn nam y và không sử dụng thêm tây y vậy mà sau một tháng uống cơn ho của anh Hoài đã dứt hẳn , dễ thở hơn và nhất là anh cảm thấy trong người giảm hẳn sự mệt mỏi . Anh chị chịu khó sắc uống đều đặn cho đến ngày hôm này tôi viết bài lên đây để chia sẻ cho mọi người. Anh vẫn sống vẫn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục được công việc nhà giáo mình đang làm. Cuối tháng 2 vừa rồi (tháng2/2017) hai anh chị lại tiếp tục xuống viện Ung Bướu Hưng Việt làm các kết quả kiểm tra lại . Thật không thể tin vào mắt người khi kết quả kiểm tra của anh Hoài khả quan ngoài sức tưởng tượng kích thước khối u trong phổi giảm một nửa chỉ còn 15x20mm. Thực sự là may mắn , quá là may mắn UNG THƯ KHÔNG PHẢI LÀ SẼ CHẾT. Khi đọc bài viết sẽ có rất nhiều thắc mắc mới chỉ 6 tháng chưa nói lên điều gì, nhưng xin mọi người hãy hiểu thời gian sống với các bệnh nhân ung thư là vàng là bạc là châu báu kim cương chỉ là sống thêm 1 ngày đã là quá quý giá chứ chưa nói đến là sống khỏe mạnh sinh sống như bình thường. Thế mới biết may mắn vẫn luôn có vẫn luôn mỉm cười với những người cố gắng tìm nó. Câu chuyện của tôi kể vẫn còn sơ sài sơ lược vẫn chưa toát lên được sự gian nan trên con đường chữa trị bệnh của anh Hoài , câu chuyện tôi kể chưa đủ mướt thể lấy được nước mắt những người bạn đọc nhưng với những ai cũng có người thân mắc căn bệnh quái ác như tôi như chị Hà hay như gia đình anh Hoài và những người tôi đã kể ở đây mới biết cuộc sống nó mong manh đáng sợ muốn sống với người thân nó là một niềm ước áo lớn , một khát khao cháy bỏng mà chỉ có ai phải đứng giữa cái ranh giới sự sống và cái chết mới hiểu được. Tôi kể ra câu chuyện dùng Nam Y để điều trị ung thư không với mục đích trục lợi hay câu like như dân mạng thường nói . Chỉ mong muốn bệnh nhân ung thư người thân và gia đình họ hãy đừng bi quan về cuộc sống về bệnh tật , hãy chiến đấu với nó từng ngày từng giờ biết đâu đấy hi vọng cũng sẽ mỉm cười với họ.
Câu chuyện tôi kể là sự thật mọi thông tin tìm hiểu mọi người có thể liên hệ trực tiếp với nhân vật trong bài
Địa chỉ : xã Phong Châu , Huyện Trùng Khánh , Tỉnh Cao Bằng
Lưu ý : Vì hai anh chị là nhà giáo nên ban ngày anh chị đi làm cảm phiền mọi người liên lạc vào buổi tối trong khoảng từ 20-21gio .
SDT chị Hà người hỗ trợ điều trị giúp anh Hoài : 0164.808.9838
Số điện thoại của chị Hải vợ anh Hoài là 01634393258
Địa chỉ của chị Hà : Thôn Hào Xuyên – xã Tân Lập – huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1