Cho mình hỏi có mẹ nào bị chóng mặt + mỏi gáy như mình k? huhu
Mình thỉnh thoảng bị mỏi gáy, chóng mặt, nhất là khi thời tiết đổi theo kiểu sầm sì và tối tăm. Chóng mặt là khi mình nhìn tập trung vào cái j đó, có lần thì nặng hơn mình nằm xuống cũng thấy quay cuồng, mà gáy thì mỏi mỏi, chán quá các mẹ ạ! Nó rất ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt hằng ngày của mình .
Đi khám thì cũng nhiều rồi nhưng xem ra bs VN "có vấn đề" hay sao í, chẳng thấy ai tìm nổi ra mình bị làm sao, kết luận chung chung là thiểu năng tuần hoàn não, nhưng uống thuốc chả có tác dụng j, buồn quá . Có ai bị như mình hay biết thông tin j đó k cho mình lời khuyên với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1