Xin chào cả nhà! 2 năm trước em bị mắc bệnh vảy nến, một loại bệnh như nhiều người nói là sẽ k chữa khỏi đc và sẽ theo mình đến suốt cuộc đời. E đã từng rất tuyệt vọng vì đi rất nhiều nơi, chữa rất nhiều loại thuốc khác nhau mà bệnh thì ngày một nặng hơn. Nhưng cuối cùng may mắn đã đến với em, giờ đây em đã chữa khỏi bệnh. Và e quyết định viết lên đây chia sẻ cho mọi người. Để ai đã bị vảy nến giống e, đã từng rất buồn, mặc cảm, tuyệt vọng như em sẽ đọc đc bài viết này của em. Và sẽ sớm khỏi bệnh như em.


E xin kể quá trình bị bệnh và chữa khỏi bệnh như sau ạ:


Ban đầu em bị ở đầu, cứ nghĩ là bị nấm đầu nên đi mua thuốc trị nấm đầu, sau bao nhiêu ngày bôi k đỡ mà nó ngày càng nặng hơn. Sau đó lại đi mua thuốc chữa hắc lào. K hiểu biết và dại dột làm bệnh trở lên nặng và lan ra khắp toàn thân. Ngày càng cảm thấy sợ hãi hoảng loạn. R cứ thấy chỗ nào nói là trị khỏi đc là e lao đến như 1 con thiêu thân. Có lần suýt nữa là bị lừa mất 5 triệu, may mà bố mẹ chửi mắng can ngăn kịp thời, thế mà lúc đấy còn nghĩ là bố mẹ k thương mình, tiếc mình tiền chữa bệnh nữa chứ huhu. R e sớt mạng và tìm những bệnh viện chuyên về da để chữa trị. Lên cả bệnh viện ở trên HN nhưng đều k khỏi vì nó chỉ là xuống tạm thời. Bác sĩ kê cho em loại D
iprosalic, d
ùng thuốc này rất nhanh xuống, thấy vậy e đã quá lạm dụng nó, và e đã phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề. Da mặt mỗi khi chạm hơi mạnh vào là chảy máu, bôi ở người thì lúc bôi thì hết nhưng ngưng bôi là nó lại lên và lên còn nhiều và kinh khủng hơn lúc trc đó. Đến mức lúc lấy chồng, đi thuê trang điểm áo cưới họ còn k muốn làm cho vì sợ lây. Sau khi lấy chồng, em có tìm đc bài thuốc là dùng tinh tre vàng và lá ớt. Đã từng thử làm nhưng tìm nguyên liệu quá khó, vậy là em quyết định bỏ cuộc. Đành sống chung với bệnh. Cưới chồng đc 1 thời gian, bố chòng em tìm đc 1 chỗ chữa cho em. Chữa 4 tháng khỏi nhưng r lại bji lại nên e dừng k uống nữa.


Và r may mắn cũng đã đến với em. Trong 1 lần về quê ăn dỗ, anh họ thấy em gãi kinh quá, hỏi là : "Bị ngứa à, trông người ngợm mày kinh quá thế?Anh cũng bị ngứa đến chỗ ông này chữa hết ngứa luôn". R nghe xong thế e cũng hỏi thăm và xin địa chỉ của ông thầy luôn, trong đầu thì nghĩ chả cần khỏi bệnh đâu, khỏi ngứa thôi đã là quá tốt r vì lúc nào cũng ngứa mà và ngứa khắp người mọi chỗ như em thì k biết nói sao cho hết. R e đến chỗ ông ấy khám, ông ấy nói em bị vảy nến. Thấy vậy em quyết định chữa luôn. Vì trc đây những người chữa cho e xem khám cho e r toàn nói e là bị hắc lào lang ben bla blo có ông còn bảo em bị vảy rồng nữa. Chỉ có đi bệnh viện với chỗ ông thầy này là nói em bị vảy nến thôi. Nhưng bệnh viện thì chữa cho e k khỏi. Ông thầy nói bệnh của em phải kiêng rất nhiều. Ví dụ như: K được uống bất cứ loại nước j trừ nước yến với nước lọc ra, nên ăn cá hồi cá thu cá mòi. Tránh ăn thịt hộp thịt nguội, trứng, đường, cam quýt. Nên mọi người nhớ là cái j phải kiêng là tuyệt đối kiêng thì mới khỏi đc bệnh.


Quá trình điềều trị bệnh của em như sau:


1. Uống phải kiêng ăn nhiều thứ, như e nói ở trên, à đc ăn thịt gà đó ạ


2. Thuốc bắc gồm 13 vỉ, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 bát. Sắc bằng bình siêu tốc rất nhanh ạ


3. Thuốc viên, uống 1 gói vào buổi sáng trc ăn sẽ hết ngứa.


Dùng 1 tháng sẽ thấy có hiệu quả ngay


E bắt đầu dùng từ tháng 3-4 năm 2015 và bây giờ thì đã hoàn toàn khỏi bệnh


Ai muốn dùng thuốc trị khỏi bệnh liên hệ em : 01673699996


Em đã dùng đã trị khỏi và giờ đây em muốn bán thuốc cho mọi người


Cũng như là muốn có thêm 1 chút thu nhập góp thêm vào nuôi con em


Nich facebook của em: https://www.facebook.com/xu3ngo


Cám ơn mọi người đã đọc. Cám ơn rất nhiều.