Em chào các anh chị thành viên của webtretho! (Em đã post bài này lên mục Tâm sự chỉ nhận được đúng 1 quan tâm trả lời của các anh chị, em post lên đây mong sẽ được mọi người quan tâm hơn tư vấn giúp em).


Em đang gặp phải hoàn cảnh vô cùng khó khăn cần các anh chị tư vấn giúp. Mẹ em năm nay 64 tuổi, đã được bs chuẩn đoán là bị đa u tủy xương giai đoạn 3. Thực sự em rất sốc và đau lòng. Mẹ chỉ có mỗi mình em thôi và em cũng vậy. Bây giờ em ko biết nên làm thế nào và có thể làm gì để cứu mẹ nữa. Anh chị nào có hiểu biết gì về căn bệnh quái ác này, những phương pháp chữa nào thì anh chị hãy làm ơn cho em lời khuyên với ạ. Hiện giờ mẹ em đang chạy hóa chất được 2 ngày rồi nhưng bs bảo giai đoạn cuối rồi, mà mẹ em cũng yếu nên em rất lo lắng và tuyệt vọng ạ. Mong mọi người hãy giúp em. Em xin cảm ơn các anh chị nhiều!