Bây giờ em thực sự rất rối, em không biết phải làm thế nào cả. Năm nay em 23 tuổi, năm 17 tuổi em phải đi hút điều hòa kinh nguyệt 1 lần, sau lần đó cơ thể em bình thường, không có biểu hiện gì. Nhưng cách đây khoảng 6 tháng, em bị ngứa ở ..., em đã bôi thuốc và rửa bằng lá trầu không thì không ngứa nữa, nhưng tự dưng kinh nguyệt của em ra rất ít hàng tháng, chu kì của em là 32-34 ngày, từ xưa đến giờ vẫn vậy. Ngày trước nguyệt san khoảng 5 ngày thì hết và lượng kinh nguyệt là tương đối, nhưng giờ em chỉ có khoảng 2 ngày đã hết rối, mà ngày thứ 2 thì rất rất ít, ngày thứ nhất thì chỉ tàm tạm, cũng không ăn thua gì. Tháng vừa rồi em đã uống Phụ Huyết Khang 3 tuần nhưng nguyệt san cảm thấy còn ít hơn những tháng trước. Em sắp lấy chồng rồi (có thể năm nay hoặc sang năm), em rất sợ em không sinh con được, em hối hận lắm, anh ấy rất tốt với em, em không biết phải làm gì bây giờ nữa, ai có kinh nghiệm chia sẻ với em được không, nếu có chuyện chắc em chết mất...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1