Mẹ em bị huyết áp từ lâu, năm 2008 bị tai biến, nằm viện 3 tháng, sau đó yếu hẳn, mất ngủ trầm trọng. Bác sĩ chẩn đoán thêm chứng nhũn não do thiếu máu lâu ngày. Từ đó mỗi hai tuần là phải đến phòng mạch riêng của ông này lấy thuốc và truyền đạm (chai của Nhật tên là Morihepamin hoặc chai của Đức em quên tên). Mẹ em uống thuốc của ông này cho thì ăn được ngày 2 chén cơm, ngủ đêm khoảng 3 tiếng. Biết là ông này chặt chém rất dữ và nuôi bệnh nhưng không biết BS khác nên đành chịu. Vừa rồi, mẹ em tự dưng mất ngủ trở lại (gần 1 tuần không chợp mắt), đến phòng mạch ông này ổng cho thuốc uống 2 ngày không bớt. Em đề nghị cho mẹ nhập viện (ông này là phó khoa nội một BV lớn ở Q.5) nhưng ông này nhất định không cho. Đêm đó mẹ em lại không ngủ và có biểu hiện mất trí nhớ (không nhận ra người thân, đi từ phòng ngủ ra toilet bị lạc...) Đến sáng em quyết định tự mình đưa mẹ vào bệnh viện. Bác sĩ này gặp em chửi rủa thậm tệ vì tự ý nhập viện (Đến lúc này em vẫn chưa nghi ngờ ông này). Đến khi em đưa thẻ BHYT của mẹ và yêu cầu phòng dịch vụ (mẹ em là giáo viên về hưu , có huân chương vì sự nghiệp nên được miễn nhiều thứ), ông ta ngoắc em ra ngoài và rủa xả tiếp với những câu khốn nạn nhất. Xin lỗi mọi người chứ em nặng 64kg, cao 1m6, tập tạ hàng ngày nên nếu không vì mẹ thân yêu mà nhẫn nhịn thì chỉ một cú ra tay là ông kia dập hết mặt (tức quá!!!).


Mẹ em nằm viện 4 ngày thì khỏi hẳn nhưng sau đó bà không muốn đến khám và lấy thuốc ở chỗ ông bs kia nữa. Ngặt một nỗi là em tìm mãi không ra bs chuyên khoa nào giỏi ở SG hay Biên Hòa để khám và cho thuốc hay truyền đạm mỗi nửa tháng. Thế là hơn tháng nay mẹ em xuống sức quá. Có ai biết được BS thần kinh, tim mạch giỏi nào ở Biên Hòa hay SG giớ thiệu cho em với (BH thì quá tốt vì nhà em ở Hố Nai). Xin cảm ơn trước và hậu tạ... cafe hihi.