Em đã đọc nhiều bài viết về bệnh vn, hôm nay mới đăng ký thành viên được. Em thì không bị vn nhưng chồng em bị, chắc được khoảng 3 năm rồi, cũng chữa nhiều nơi lắm, hết tây y sang đông y. Dạo đầu bôi thuốc tây Daivobet thì cũng đỡ, vẫn bị nhưng ít. Có 1 dạo nghe lời ai đi cắt thuốc bắc uống để chữa bệnh tiểu buốt, thế là bệnh vn nó lên nặng hơn. Rồi lại quay sang chữa vn theo đông y, theo đến 2 thầy, bây giờ thì nó bị toàn thân rồi :(((. không những thế mà bị nặng lắm ạ.vảy ngày nào cũng bong toàn thân (trước kia 2,3 ngày nó mới bong), bong nhiều quá nên đã giảm đến 5kg luôn. bong sâu vào trong nên người hơi rỷ nước, người lúc nào cũng nóng. Các anh, chị cho em hỏi đã có ai bị như thế không ạ. Như thế nó còn là bệnh vảy nến nữa không, hay nó biến chứng gì rồi :((( hu hu hu. Hiện nay chồng em lại tìm được ông thầy mới tên Thuận, nhà ở Trường Chinh, Hà Nội, thấy bảo là tiến sỹ dược ở nước ngoài về, không biết có ăn thua gì không nữa :((