Dạo này nghỉ ở nhà chăm con, lên mạng tìm hiểu mới thấy nhiều người mắc phải căn bệnh suy thận. Nhiều trường hợp giống tôi từ 8 năm về trước. Nhưng tôi còn may mắn hơn nhiều người vì đã kịp chữa khỏi và tôi không bao giờ quên ơn người đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Năm 2005 tôi từng bị suy thận rất nặng các bác sỹ còn bảo phải đưa sang sing chữa tầm 300 triệu mới khỏi. Nhà tôi ở quê hồi đó 3 triệu còn chẳng có nói gì đến 300. Thế là bố mẹ đưa tôi về quê nằm chờ chết. Lúc đó tôi vô cùng tuyệt vọng, tôi đã khóc rất nhiều, mọi thứ ập đến với tôi quá nhanh. Bố mẹ vì lo cho tôi mà già thêm 10 tuổi. May sao có 1 chị ở quê lấy chồng Bắc Giang giới thiệu cho một chú chữa suy thận gia truyền. Lúc đó tôi cũng không hi vọng gì nhiều vì đến giáo sư còn chịu thì mấy người không có trình độ chữa sao được. Nhưng mẹ tôi vẫn cứ gọi điện và nhờ chú chuyển về Nam Định cho 15 ngày uống. Thật bất ngờ tôi uống đến ngày thứ 10 thì người nhẹ bẫng, cảm giác như bệnh của mình giảm đến 50%. Thế là tôi kiên trì uống thêm 3 tháng thuốc nữa thì khỏi hoàn toàn. Hồi đó chi phí hết có 2 triệu bố mẹ tôi cảm ơn chú thêm 1 triệu nhưng chú không nhận. Sau 8 năm thoát khỏi cái chết sức khỏe tôi rất ổn định tôi đa ra trường lấy chồng và có 2 nhóc. Tôi nghe chú bảo ngoài chữa bệnh thuốc của chú còn lọc các độc tốt trong cơ thể rất tốt những người bị mụn uống vào còn sạch hết mụn. Các bạn bị bệnh có thể trao đỏi với tôi quá email: @gmail.com">nangsommai.935@gmail.com. Còn đây là số điện thoại của chú ấy : 0936072078 chú Hương các bạn nhé.