Người bạn gái thân thiết của mình bị bệnh MS đã 10 năm rồi. Từ 1 cô gái năng động, hoạt bát ở phổ thông trung học, bạn mình đã thành một người tật nguyền phải ngồi xe lăn, yếu ớt và mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào người nhà.
Số bệnh nhân MS được phát hiện ở VN chỉ đếm được trên đầu ngón tay, các phuơng pháp chạy chữa, thuốc men rất hạn chế. Bạn mình có 1 mơ ước là được gặp gỡ, trao đổi online với những bệnh nhân MS khác để hình thành 1 cộng đồng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau về kiến thức bệnh và đồng thời tìm kiếm trợ giúp từ các tổ chức trên thế giới về MS.
Hiện giờ bọn mình đã làm 1 trang web cho bạn ấy cùng với account trên Facebook và Twitter. Bạn mình đã dịch những thông tin liên quan đến MS sang tiếng Việt. Nếu các mẹ có quen biết ai cũng bị chứng bệnh này xin hãy giới thiệu cho họ trang web và liên hệ với bọn mình để đưa thông tin của bệnh nhân lên web nếu họ đồng ý. Nếu mẹ nào có quen với các tổ chức y tế, từ thiện ở nước ngoài có hỗ trợ (về thuốc, tư vấn chứ không phải tiền) cho bệnh nhân ở nước đang phát triển xin hãy giúp bọn mình đưa thông tin đến với họ.
Một số triệu chứng bệnh Multiple Sclerosis (Xơ cứng rải rác) người ngoài không nhìn thấy nên không thông cảm được. Khi tôi nói không khỏe và không thể làm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Qua đôi mắt của người khuyết tật
Chúa cho tôi một món quà để chia sẻ mỗi ngày
Có những thử thách,...
God has given me a gift to share each day.
Even though I have trials and hardships,
I will do my best in everyway....
I cannot see
I cannot pee
I cannot chew
I cannot screw...
Xơ cứng rải rác (Multiple Sclerosis – MS) là loại bệnh không có triệu chứng cố định, triệu chứng bệnh diễn ra tùy thuộc...
Tên bệnh Multiple Sclerosis nghĩa là “Many Scars” (Nhiều vết sẹo). MS là một loại bệnh mãn tính (= không chữa được) ở hệ thần kinh...