Một hôm tôi đọc báo thấy có một bài nói rất kỹ về quả bí ngô trong đó nhấn mạnh: nếu mỗi ngày bạn ăn một lạng hạt bí ngô rang thì sẽ rất tốt. Vốn là người lắm bệnh lại ham sống sợ chết nên nghe thấy "rất tốt" là tôi thực hiện luôn dù không biết tốt về cái gì. Ăn được hơn một năm thì tôi nghe quảng cáo thế này: Thuốc Peponen ( Pumkin seed oil ) là dịch ép chuẩn từ hạt bí ngô giúp cho nam tránh được bệnh phì đại tiền liệt tuyến, nam và nữ có bãi tiểu thưa và dài. Có chỗ ghi: cải thiện triệu chứng của u xơ tiền liệt tuyến và rối loạn tiểu tiện thường gặp ở người cao tuổi; giảm Cholesteron toàn phần và Triglycerid máu làm chậm quá trình xơ vữa động mạch. Hoá ra thế. Đúng là tốt thật. Kiểm lại cơ thể mình, đúng là bãi tiểu thưa và dài, đêm không đi tiểu, ngày càng khác trước về cái việc giải quyết nỗi buồn mà trước đây nhiều khi khốn khổ về nó. Tôi thích quá, gặp ai cũng khoe công dụng của hạt bí ngô rang và bây giờ thì khoe với các bạn ở đây. Vấn đề là ở chỗ vì không phải thuốc để uống theo liều nên muốn "cải thiện" phải ăn dài dài, như tôi phải hàng năm và sẽ chung thân với nó, kể cũng tốn tiền, rác nhà, mất thời gian nhấm nhắt nhưng không độc hại, không phải uống thuốc. May mà tôi lại rất mê món này, chỉ ngồi chơi, xem tivi một lúc là hàng đống vỏ trước mặt, ai cũng phải buồn cười. Các bạn có thích hạt bí ngô rang không?