xin phép mod cho e hỏi các chị ở đây 1 chút ạ, vì e k thể tìm đc 1 topic nào liên quan đến vde này nên e mạo muội đc hỏi ở đây
Chuyện là thế này ạ , chồng e dạo này đi ngủ là cứ" ử ử ử ử " đến nỗi mẹ con em k thể ngủ đc, con e thì mới vài tháng nên mỗi khi ba như thế là lại giật m thức giấc, còn e thì trông con cả đêm, nên có nằm lại cũng k ngủ lại đc, e vô cùng stress và mệt mỏi
có ai có cách nào trị k ạ , hoặc có thể nói cho e cách chữa, nó là thứ bệnh gì ạ , mỗi lần chồng e như vậy e lại bóp mũi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1