Em năm nay 2015 vừa tròn 24 tuổi


Gái chưa chồng chưa con mà nay mắc phải căn bệnh quái ác này :( làm em lo cho tương lai sau này lắm các mẹ ah :((


UNBT không còn là vấn đề hiếm thấy j ở phụ nữ hiện nay... nhưng khi em biết bệnh tình của mình thì nó đã ở 1 kích thước quá to là 7,2*6,1cm rồi.


Một ngày đẹp trời thu sang, bỗng bụng dưới bên phải của em đau dữ dội (em bị u nang bên phải) nó làm em đau đến mức không thể bước đi được ... sau trận đau đó em mới đi siêu âm kiểm tra thì mới biết mình có u nang mà kích thước u nang lại lớn >7cm từ sau lần đó em cảm thấy phụ nữ mà không đi kiểm tra khám phụ khoa định kỳ thì thật là thiếu sót mà :((


Tóm tắt lại là sau hơn 2 tháng điều trị bằng thuốc bắc cùng với ăn ngủ kiêng khem điều độ thì càng ngày u nang của em càng nhỏ dần và hôm nay thì nó biến mất hẳn và nang của em đã được kết luận là kích thước không to, không có khối bất thường nào nữa .... huhu nhưng em vẫn muốn điều trị thêm 1 2 tháng thuốc bắc nữa để ko còn rủi ro là UNBT nốt bên trái còn lại hoặc là tái phát lại nữa ạ.


Thầy lang em chữa ở nội thành Hà Nội thôi ạ. Thầy rất mát tay, đã chữa khỏi nhiều cặp vô sinh hiếm muộn hay các loại u nang, u mật, ....v...v. UNBT đến 12cm thầy cũng có bài thuốc để điều trị sao cho không phải lên bàn "mổ" ạ