Chắc các mẹ gần đây cũng nghe thông tin về một em bé 9 ngày tuổi đã không qua khỏi do gia đình e ngại dịch cô vít mà chậm đưa bé đi khám rồi. Giá mà không chủ quan thì có lẽ bé sẽ được cấp cứu kịp thời và sẽ vượt qua được.
Tuy cô vít nguy hiểm thật nhưng trong nhiều trường hợp có nhiều vấn đề sức khỏe khác còn nguy hiểm hơn, vì vậy cần phải biết ưu tiên những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trước, đi khám kịp thời để điều trị kịp thời, tránh tâm lý lo ngại cô vít mà chủ quan với các vấn đề khác gây nguy hiểm tới mạng sống nha mọi người.
Theo thông tin mình đọc được trên báo điện tử Vietnamnet thì trước đó em bé này còn có sẵn vấn đề về sức khỏe nữa. Mình sẽ chia sẻ cụ thể ở bên dưới, mọi người tham khảo nha!
Em bé được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh trước khi chào đời. Ảnh minh họa, nguồn: sohu
Không nên vì dịch mà bỏ qua các vấn đề sức khỏe khác
Được biết trong quá trình mang thai, bé đã được chẩn đoán trước sinh là mắc tim bệnh sinh rồi. Nhưng khi bé chào đời thì cả gia đình bé lại mắc cô vít, cũng vì vậy nên đã chậm trễ đưa bé đến viện, và cái kết không mong muốn cũng đã xảy ra.
Theo BS CKII. Nguyễn Tân Hùng – Phó Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: Bé nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, ngưng tuần hoàn. Trước đó, quá trình mẹ bé mang thai bé đã được chẩn đoán trước sinh là bị tim bẩm sinh.
Sau sinh, cha mẹ cũng dự kiến cho bé đi khám lại tim nhưng không may gia lại mắc cô vít. Gia đình dự định đợi khi khỏi cô vít, mới cho trẻ đi khám. Và vài ngày trước khi vào viện, bé có hiện tượng bú kém, đến ngày thứ 9 sau sinh, trẻ xuất hiện tím tái và được đưa vào viện luôn.
Ngay sau khi nhập viện, bé được các bác sĩ cấp cứu và tiến hành làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Bé được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh phức tạp, có tình trạng giảm co bóp cơ tim rất nặng. Sau đó bé đã không qua khỏi.
BS Hùng nói: ‘Nếu bé được gia đình đưa đi khám sớm hơn, được theo dõi, đánh giá, từ đó can thiệp, phẫu thuật sớm, đúng thời điểm, không có sự việc đáng tiếc xảy ra’.
Theo BS Hùng, dịch vẫn còn diễn biến rất phức tạp, tuy nhiên không vì dịch mà bỏ qua những vấn đề sức khỏe khác, trẻ em vẫn có thể mắc các bệnh lý thông thường khác như: Nhiễm trùng hô hấp trên, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng đường ruột…Đặc biệt, trẻ mắc có sẵn các vấn đề sức khỏe, bệnh mãn tính, bắt buộc phải được tái khám định kỳ.
Một số trường hợp phải tái khám đúng thời gian, nếu không sẽ nguy hiểm như: Tim bẩm sinh, suy thận… Khác với dịch, các bệnh lý nền có thể dễ dàng kiểm soát ngay từ giai đoạn khởi phát bằng việc khám sức khỏe định kỳ. Thông qua việc theo dõi các chỉ số cơ thể, bác sĩ có thể đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe hiện tại và đưa ra hướng xử trí kịp thời.
Đừng vì dịch mà bỏ qua thời điểm vàng chữa trị các vấn đề sức khỏe khác
BS Hùng nói thêm: Hiện nay tại các bệnh viện đều có hệ thống sàng lọc, phân luồng kỹ càng đối với người nhiễm cô vít, vì vậy mọi người có thể an tâm thăm khám ngay trong mùa dịch.
Không nên vì tâm lý ngại dịch mà không đưa trẻ đi khám các vấn đề khác liên quan tới sức khỏe. Ảnh minh họa, nguồn: cnn
Bác sĩ khuyến cáo rằng,: Cha mẹ cần chủ động theo dõi và nhận biết những dấu hiệu bất thường ở trẻ, chủ động đưa trẻ đi khám kịp thời tại cơ sở y tế gần nhất, đừng vì dịch mà bỏ qua ‘thời điểm vàng’ để chẩn đoán và điều trị cho trẻ.
Với những trẻ có dị tật bẩm sinh hoặc mắc các vấn đề sức khỏe mãn tính, gia đình nên cho trẻ tái khám định kỳ theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, tránh tình trạng trẻ không được khám và điều trị kịp thời dẫn tới biến chứng nguy hiểm đến mạng sống của trẻ nha mọi người.
Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết rõ hơn về các vấn đề khác, ngoài vấn đề ô vít ở trẻ. Virus cô vít đúng là ngiêm trọng thật, nhưng nhiều vấn đề sức khỏe khác ở trẻ còn cấp bách hơn. Vì vậy cha mẹ cần tỉnh táo, tránh chủ quan trước mọi vấn đề sức khỏe của trẻ kẻo ảnh hưởng tới mạng sống của các bé.
Nguồn tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bình thường nhưng đến khi trở nặng thì chữa trị không kịp vì thế khi có dậu hiệu thì đưa bé đến bệnh...