Khai giảng đâu có hơn tuần. Con đi học vừa ổn định sau tháng nghỉ hè. Vậy mà mấy bữa nay mưa dầm dề suốt ngày các mẹ ạ, khu phố mình ngập, đường đến trường và sân chơi trong trường con học cũng bị ngập...khỏi phải nói là mình lo biết chừng nào. Haizaaa...
Mặc dù các cô bảo mẫu cũng rất kĩ, mỗi lần đến đón con, mình thấy con cầm đồ chơi ngậm, rồi quẹt tay vào miệng, vào mắt là mình xót, mình lo quá các mẹ ơi. Cái sân biết bao nhiêu là mầm bệnh, rồi lớp học thì gần sân...Bé con nhỏ, cứ bị ba cái bệnh hô hấp hay đường ruột thì tội cho cháu nó quá...
Mùa mưa kéo dài như thế này thì các bé rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn nữa, làm sao đây các mẹ ơi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Thỉnh thoảng mình đun một nồi nước sôi để tiệt...