Không biết gia đình các bố mẹ và các bé chuẩn bị quay phim cho bé tham gia cuộc thi như thế nào, chứ hai bé nhà em "sáng tạo" ghê lắm, cứ uốn éo tạo dáng, rồi "hét hò" ca hát lộn xộn trước máy quay đủ kiểu. Hai vợ chồng người thì lo quay và "chỉ đạo nghệ thuật", người thì chụp ảnh, um sùm cười nói thiệt là vui lắm. Cả nhà rộn ràng tiếng cười, đến nổi ông bà nội cũng chạy lên xem chúng nó đang làm gì thế?.


Đúng là chụp hình cho con thì dễ, chứ quay phim cho bé khó quá, nhiều lúc con không chịu hợp tác làm cho mình bối rối vô cùng. Nhưng mà vui thiệt đó, lăng xăng, í ới cười đau hết cả bụng, mẹ khan cả giọng luôn :-$ Tuy là thi chưa đoạt giải, nhưng bù lại cả nhà có những trãi nghiệm bên nhau rất là thú vị. Cả nhà đều phấn đấu vì mục tiêu cao cả "cho con lên Youtube toàn quốc" hihi...