Đúng là mùa này khổ thật đấy. sáng nay đưa con đến trường dự lễ khai giảng mà quần áo đã bị dính bẩn, mưa hắt cả vào mặt mẹ mặt con. không biết con trai đến trường có bị hắt hơi sổ mũi không nữa. Vì vội đi làm mà mình chưa chuẩn bị gì cho con cả với chuẩn bị được đồng phục cho con kịp khai giảng. Năm học mới đã bắt đầu mà cơn mưa thì chẳng dứt, không biết con có bị nhiễm bệnh không nữa, nếu nhiễm bệnh thì mẹ xót xa lắm cơ...các mẹ ơi phải làm gì đây, các mẹ có tâm trạng giống mình không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
hôm nay bé nghỉ học ở nhà rồi mẹ nó ơi , cháu...
Mẹ nó để ý bé xem thế nào không thì...
Trước hết vẫn là vấn đề vệ sinh cá nhân. Hãy luôn giữ cho tay chân, cơ thể luôn sạch sẽ. Tránh để trẻ dầm mưa,...