Mỗi lần đi biển là em nan giải chọn quần áo để che các khuyết điểm, người ta đi biển khoe dáng, khoe da, em đi biển chỉ muốn che hết cả người. Huhu, da em không đến nổi đen lắm mà sao mấy cái vùng nhạy cảm nó cứ đen thui thùi lùi hà. Hôm bữa đang ngồi than thân trách phận thì gặp chị kia, gái 2 con, da trắng nuột nà, mặc bikini bốc lửa đang nằm thư giãn, em bèn lần mò lại bắt chuyện. Thì ra để có làn da khỏe, đẹp, mịn màng phải dành thời gian chăm sóc dữ lắm. Nào là phải tẩy tế bào chết 1 lần/ tuần, tắm sữa tươi 1-2 lần/ tuần, mỗi ngày phải thoa kem dưỡng ẩm, ra ngoài phải thoa kem chống nắng thật kỹ, phải che chắn, uống ít nhất 2lit nước/ ngày, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống collagen đều đặn, và quan trọng là xài em kem dưỡng trắng da Bella Belle Sensitive Areas này hằng ngày nè. Vậy mới thấy mình quá lơ là trong việc chăm sóc da thì làm sao da khỏe, da đẹp được chứ!