Lúc đầu chị cũng đắn đo. Sợ nhất là quảng cáo một đàng mà chất lượng một nẻo không như mong đợi, chưa kể là giá của sản phẩm lại hơi cao nữa chứ. Nhưng ông xã chị khuyên nên thử vì hàng nước ngoài (đặc biệt là ở Hàn Quốc) để được tung ra thị trường thì phải qua các khâu kiểm nghiệm gắt gao chứ không dễ gì mà có mặt trên thị truòng được nên chị an tâm mua về xài. Điều chị thích nhất khi mới xài ở kem dướng trắng trị rạn da này là nó không bị bết dính, da hầu như không có cảm giác dính nhờn gì cả nên cảm thấy rất dễ chịu. Thế là chị kiên trì bôi cho tới giờ đó, thấy vết rạn mỗi ngày lại mờ sướng vô cùng. Giờ nghĩ lại thấy quyết định mua Bella của mình quả là đúng đắn. Chị em mình ai còng nghi ngờ, cứ thử qua một lần bảo đảm sẽ tin ngay í!