chào các chị. em lần đầu làm mẹ nên rất thiếu kinh nghiệm . từ khi có thai e cũng chịu khó lên mạng tìm hiểu thông tin về vụ nuôi con lắm. cũng ảo tưởng , vẽ vời ra những viễn cảnh tươi đẹp. xong rồi giờ thì mới hiểu chả có quy tắc chung nào cho việc nuôi những đứa trẻ cả. Ko thể bê nguyên vẹn cách nuôi của người kjác áp vao cho con mình.


Con gái em 10 ngày nữa tròn 1 tuổi rồi mà thực sự e thấy thời gian qua mệt mỏi quá. Nhất là vụ ăn ngủ của bé. Càng lớn lại càng hư. Ngủ kjông ra giấc 1 đêm có thể dậy vài chục lần. Dỗ con ngủ xong mẹ chưa kịp ngủ con đã dậy.ngủ thì phải nằm bên ấp con ko thì bé sẵn sàng dậy ngay. Rất chi ờa mệt mỏi. Nhưng ko mệt bằng vụ ăn dặm của bé. Rất chi là lười ăn. Ban đầu e chủ trương ko ăn dong, ko dùng đồ chơi dụ dỗ, ăn dặm tự chủ bé thích gì ăn nấy, ăn bao nhiêu tùy ý bé. Ban đầu bé ăn rất ngoan , ăn thô cũng tốt và rất cứng cáp. Nhưng rồi đến 1 ngày đẹp trời bé lại ương bướng từ chối tất cả các món ăn, tất cả các loại sữa và chỉ bú mẹ. E làm đủ mọi cách nhưnh bé vẫn ko ăn ko uống thêm thứ gì. Cháo mia, cháo nấu, cháo pha sẵn, bánh trái.... Đều ko có tác dụng gì. E mệt mỏi vô cùng vì chỉ có 2 mẹ con trông nhau. Lúc con ngủ con đã hành, lúc con thức con lại chẳng chịu ăn . Cứ như thế mấy tháng trời đồ ăn hôm nào cũng đổ đi các chị ạ. Rồi em chợt nhớ ra ông ngoại bé có lần nói về chuyện có ông thầy thuốc nam chữa bệnh biếng ăn cho trẻ rất tốt. Thực sự lúc trước e ko tin và cũng ko quan tâm nhưng đến nước này thì e đầu hàng. E nhờ bố e mua hộ 200k thuốc bột họ nghiền sẵn gửi sang cho em. Lấy thuốc về e cũng suy nghĩ mãi vẫn chưa cho uống. E lại đi mua các loại thuốc tây như canxi hay cốm ăn ngon cho con em dùng trước. Chẳng có tác dụng gì chẳng đừng được e cho con dùng bột thuốc nam. Vì e sợ cái cảnh con e đói nên khóc lóc nhay vú mẹ cả đêm , rát ko thể chịu được mà con e thì tóp đi trông thấy. Cho con uống thuốc nam dcđến ngày thứ 3 thò bé bắt đầu ăn lại, ít đến nhiều và đến hôm nay được cơ nửa tháng hết thuốc thì con đã ăn khỏe và ngủ rất ngon. Lúc trước bố e hay kể lúc bé cả làng đói khổ trẻ con gầy gò xanh xao thì các cụ (tức ông bà nội em )cũng dẫn bố em xuống nhà ông thầy lấy thúôc về uống. Rồi trẻ con trong làng em cũng thế. Tức là thuốc mấy đời có tiếng rồi. Bố em cũng mua hộ mấy người cho con cháu dùng thử đều có t dụng. Bữa nay con gai e ăn no ngủ sớm e rảnh rang vào viết bài kể với các chị cho vui lây.