Các mẹ ơi, 1 tháng trở lại đây e mệt mỏi và căng thẳng vô cùng. Trời vừa vào thu là Bitô nhà e ốm suốt. Cứ khoảng 10 ngày lại ốm 1 lần, lúc thì viêm họng, lúc thì sốt virút. Bitô vừa qua đợt sốt virút được 3 ngày, hôm nay lại sốt, sáng mai bố mẹ lại hành trình đưa con đi khám. E buồn lắm, nhìn con ngủ mà muốn khóc, có phải là e ko biết chăm con nên để con ốm mãi thế này?
Bitô được gần 9 tháng rồi. Từ 5 tháng trở về trước ko ốm đau gì, 5 tháng được 7kg. Nhưng > 5 tháng 1 chút thì vào đợt nóng kinh khủng, chắc tại quạt nên Bitô bị viêm họng, vào viện nhi khám, uống đầy kháng sinh, sút mất 1 kg. E cho con bú mẹ hoàn toàn đến 4 tháng, 5 tháng thì mỗi ngày cũng tập ăn dặm có 1 thìa thôi, 6 tháng mẹ phải đi chấm thi nên phải cho con ăn dặm chính thức, vì con ít bú sữa ngoài.
Đến giờ Bitô ăn ngày 3 bữa cháo,mỗi bữa 1 bát con, ăn sữa chua, phô mai, hoa quả, bú mẹ là chủ yếu còn bú sữa ngoài cũng được ít thôi tại e chỉ đi làm nửa ngày. Trộm vía trừ lúc ốm Bitô thích ăn lắm, đến mức mẹ thích cho con ăn, nhìn con ăn thấy lòng phơi phới ấy. Thế mà từ tháng này, cứ 10 ngày chỉ được vài ngày như thế thôi, còn con ốm ăn ko được nhiều, mẹ chia nhỏ bữa ra thì cũng tạm được nhưng ko được như mong muốn của mẹ, mẹ cũng ko dám ép con nhiều, sợ con sợ ăn.
Bitô biết vịn đứng tốt rồi, bò và leo trèo rất giỏi, mọc 4 cái răng và đang trên đường thêm 4 cái nữa, nhưng chỉ nặng 7.6 kg thôi, đấy là tháng vừa rồi ốm 3 lần con tăng 250g đấy ạ. E cũng chịu khó chăm con đấy chứ, nhưng sao con cứ ốm suốt vậy????? E có 1 số câu hỏi muốn nhờ các mẹ tư vấn.
1. Con ăn ít sữa ngoài, ăn cháo nhiều nên ko khỏe?
2. Những hôm trời nóng từ 35 độ trở lên e bật điều hòa. E để nhiệt độ 28 độ, ngăn 1 tấm rèm với điều hòa, con mặc quần đùi áo cộc tay ngủ, như thế có bị lạnh ko mà con hay bị viêm họng?
3. E cho con bú mẹ nhiều. Thường trẻ bú mẹ phải đỡ ốm đau chứ, hay sữa e ko tốt nên mới thế?
4. Đến lúc này e còn nghĩ đến cả yếu tố tâm linh nữa, e sẽ làm mọi thứ cho con e khỏe mạnh hơn, giúp e với.