Hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia diễn đàn này, mình cho rằng đây là diễn đàn quá hay để có thể học hỏi lẫn nhau:


Chúng ta ngày nay chỉ đẻ 1-2 đứa thôi nên rất cần kinh nghiệm của người khác.


Nhân dịp ngày tham gia tôi mở topic này mong nhận được chia sẻ của các bố mẹ.


Giới thiệu một chút: Mio nhà mình được hơn tám tháng, sở thích của cháu mà mình phát hiện ra là ăn.


->Trước khi chuẩn bị bát, thìa, cốc cho cháu ăn là cháu vừa cười vừa khóc, cười là vì vui sắp được ăn, khóc là vì còn phải chuẩn bị.


->Đến khi cháu ăn thì vừa ăn vừa cười.


->Sau khi cho cháu ăn thì cháu khóc luôn vì đòi ăn nữa.


-Thời gian ăn bột của cháu từ 1-3 phút.



Kinh nghiệm:


-Phải biến việc ăn uống thành một việc mà cháu thích: Nếu cháu khỏe mạnh bình thường mà lười ăn lỗi này thuộc cách cho ăn của bố mẹ.


Thứ nhất: món đó con bạn không thích ăn, ai chả muốn ăn đồ mình thích. Nếu là sữa bột ,thì có nhiều loại, quan trọng nhất là chọn loại mà con bạn thích ăn


Thứ 2: Không bao giờ bắt con ăn thêm khi không thích ăn nữa, thấy không ăn được nữa dừng ngay, chuyển sang món khác, và cứ thế.


Thứ 3: không nên cho con ăn khi con vừa ngủ dây hay lúc buồn ngủ, chỉ cho ăn khi con thấy thích ăn. Vì con người không phải một cái máy.


Thứ 4: Hãy để con ăn ngủ theo tự nhiên, lúc nào có nhu cầu thì đáp ứng.



Tuy nhiên do quan điểm thương con trước mắt nên nhiều bố mẹ không thực hiện được.



Đó là kinh nghiệm nhỏ của mình, mình cũng đã từng tư vấn cho nhiều con nhà bạn minh và thực hiện được.



Mình mong các bạn có kinh nghiệm riêng cùng chia sẻ để thế hệ sau của chúng ta tốt đẹp hơn.